“Tầm sư” không dễ thấy

ANTĐ - Trời đang mưa nặng hạt nhưng bạn Quản Thu Phương, sinh viên năm thứ 3 Học viện Hậu cần vẫn dắt xe ra khỏi nhà...

- Trời mưa thế này đi đâu thế em?

- Em đi học thêm tiếng Anh, học chung với mấy đứa bạn nên không nghỉ được.

- Em học nhóm cùng bạn à?

- Vâng, bọn em mời một cô giáo dạy tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm về dạy ở nhà một bạn, tiết kiệm được tiền học. Bọn em còn 2 năm nữa là ra trường nên phải tranh thủ “trang bị” tiếng Anh, sau này còn dễ xin việc.

- Nhóm em có đông bạn học không?

- Có 5 người thôi, học ít người nên cô giáo vừa dạy vừa sửa lỗi cho từng người một. 

- Nhiều người tìm đến các trung tâm ngoại ngữ, sao em không thử đến đó?

- Em cũng có học thử rồi. Đi học trung tâm cũng có nhiều cái bất tiện mà nhiều khi chất lượng dạy không đảm bảo.

- Vì sao lại không đảm bảo?

- Trung tâm có thầy cô nổi tiếng thường xếp lớp đông nên bọn em khó hỏi thêm. Có nơi lại mời sinh viên đứng lớp nhưng vẫn quảng cáo là giáo viên các trường sư phạm, ngoại ngữ để thu hút học sinh. Ngay cả các trung tâm lâu năm giáo viên người nước ngoài chỉ đến từ các nước nói tiếng Anh chứ không có bằng cấp sư phạm.

- Nếu mình không ưng ý với chất lượng dạy thì có được rút lại tiền học không?

- Em có mấy người bạn đã trả tiền 1,5 - 1,7 triệu đồng/khóa học 3 tháng, nhưng khi biết là “thầy cô” đang dạy chỉ là sinh viên hoặc mới tốt nghiệp thì cũng đành chịu chẳng kêu được ai. Chỉ còn cách hỏi kinh nghiệm của bạn bè và phải học thử trước rồi mới đóng tiền học.