Tắm biển, nam sinh lớp 11 bị sóng cuốn trôi

ANTĐ - Đến 11h ngày 21-5, lực lượng cứu hộ và gia đình đã tìm thấy thi thể của em Phạm Khắc Hòa (17 tuổi, quê ở xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, Bình Định), hiện là học sinh lớp 11 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lê Quý  Đôn, TP Quy Nhơn.
Trước đó, khoảng 18h30 ngày 20-5,em Phạm Khắc Hòa, cùng 5 học sinh trong trường rủ nhau ra bãi biển trước trường đá bóng, sau đó xuống biển tắm. Trong lúc tắm biển, em Phạm Khắc Hòa bị sóng biển cuốn trôi nhưng các bạn không biết. Cho đến khoảng 30 phút sau, khi các bạn xuống ăn cơm thì không thấy Hòa đâu nên mới đi tìm vào báo với nhà trường và lực lượng chức năng để đi tìm.

Tắm biển, nam sinh lớp 11 bị sóng cuốn trôi ảnh 1
Sau 17 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của em Phạm Khắc Hòa


Ông Phạm Quang Bắc, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: Năm lớp 10, Hòa đạt giải khuyến khích môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi; năm 11 tiếp tục đạt giải Nhì cấp tỉnh môn Toán.  

Còn ông Nguyễn Văn Tin, Đội trưởng Đội cứu hộ bãi biển Quy Nhơn cho biết khu vực em Hòa tắm thường có những vũng xoáy và không nằm trong sự quản lý, giám sát của Đội cứu hộ.

Cùng ngày, ba em Nguyễn Hùng Long (10 tuổi, học lớp 4), Nguyễn Ngọc Châu (8 tuổi, học lớp 2, cùng Trường Tiểu học số 1 Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) và Phan Ngọc Phước (12 tuổi, đều ở thôn Ngọc Thạnh 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước) chở nhau bằng xe đạp đến trạm bơm Phước An (thuộc địa bàn thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) để tắm. 

Không may, hai em Long và Châu bị dòng nước cuốn và chết đuối.