Taliban tiêu diệt kẻ chủ mưu đánh bom liều chết ở sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Taliban đã mở cuộc tấn công tiêu diệt một chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, kẻ đã cầm đầu vụ đánh bom liều chết vào tháng 8-2021 tại sân bay Kabul khiến 13 lính Mỹ và khoảng 170 người Afghanistan thiệt mạng.
Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại cổng Abbey trước khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công bên ngoài Sân bay quốc tế Hamid Karzai vào ngày 26-8-2021 ở Kabul, Afghanistan

Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ tại cổng Abbey trước khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công bên ngoài Sân bay quốc tế Hamid Karzai vào ngày 26-8-2021 ở Kabul, Afghanistan

Ban đầu, cả Mỹ và Taliban đều không biết rằng kẻ chủ mưu ấy đã chết trong một loạt trận giao tranh giữa Taliban với chi nhánh của IS vào đầu tháng 4 ở miền Nam Afghanistan. Nhưng trong vài ngày qua, tình báo Mỹ xác nhận “với độ tin cậy cao” rằng thủ lĩnh Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan đã bị tiêu diệt và Mỹ không tham gia chiến dịch này.

Cuối tuần qua, quân đội Mỹ bắt đầu thông báo cho cha mẹ của 11 lính thủy đánh bộ, thủy thủ và binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ nổ ở cổng Abbey, sân bay Kabul về thông tin này. Cha của một trong những thủy quân lục chiến thiệt mạng cho biết, cái chết của kẻ giết con trai ông không đem lại nhiều thay đổi. Ông Darin Hoover, cha của Trung sĩ Darin Taylor Hoover nói rằng, hơn một năm rưỡi qua gia đình ông chưa hết đau buồn và chờ lời giải trình của chính quyền Mỹ về xử lý việc rút quân. Khi được hỏi về việc này, quan chức chính quyền cho biết “trách nhiệm đạo đức” của họ là phải cho gia đình các nạn nhân biết rằng “kẻ chủ mưu” và “người chịu trách nhiệm chính cho vụ tấn công sân bay” đã bị loại khỏi chiến trường. Quan chức này nói thêm rằng các quan chức tình báo đã xác định rằng thủ lĩnh này “vốn là kẻ chủ mưu và giám sát chính” cho nhóm IS ở Afghanistan.

Các binh sĩ Mỹ thiệt mạng nằm trong số những người có nhiệm vụ bảo đảm an ninh khi hàng nghìn người Afghanistan tràn vào sân bay, điên cuồng tìm cách lên được những chuyến bay đông đúc rời khỏi nước này sau khi Taliban kiểm soát Thủ đô ngày 26-8-2021. Cảnh tượng biến thành nỗi kinh hoàng khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công. Nhóm IS đã nhận trách nhiệm về vụ việc này. Trước đó vài giờ, các quan chức phương Tây cảnh báo về một cuộc tấn công lớn, kêu gọi mọi người rời khỏi sân bay. Nhưng lời khuyên đó phần lớn không được chú ý bởi những người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước càng sớm càng tốt trong khi chỉ còn vài ngày là người Mỹ chính thức chấm dứt sự hiện diện 20 năm của họ tại đây.

Chi nhánh của IS có trụ sở tại Afghanistan - được gọi là IS Khorasan - có tới 4.000 thành viên và là mối đe dọa quân sự hàng đầu của Taliban. Nhóm này đã tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công ở Afghanistan kể từ khi Taliban tiếp quản.

Tin tức về vụ Taliban tiêu diệt thủ lĩnh IS Khorasan được đưa ra cùng ngày mà Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức tuyên bố rằng ông sẽ tái tranh cử. Nó như một lời gợi nhắc đến một trong những thời điểm khó khăn nhất khi ông Biden vừa nhậm chức. Vào thời điểm đó, cuộc rút quân hỗn loạn là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà chính quyền tương đối mới phải đối mặt đồng thời để lại những dấu hỏi về năng lực lãnh đạo của ông chủ Nhà Trắng.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 25-4 cho biết, Mỹ đã nói rõ với Taliban rằng họ có trách nhiệm đảm bảo rằng không cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố, cho dù là al-Qaeda hay IS. “Chúng tôi đã thực hiện tốt cam kết của Tổng thống trong việc thiết lập năng lực giám sát các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng, không chỉ ở Afghanistan mà còn ở những nơi khác trên thế giới, nơi mối đe dọa đó đã lan rộng như ở Somalia hay Syria”, ông Kirby tuyên bố.

Tuy nhiên, bà Cheryl Rex, mẹ của Binh nhất Dylan Merola không may thiệt mạng trong vụ nổ cho rằng, chính quyền đã không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra tại cổng Abbey hôm đó. “Tôi cảm thấy như chính quyền đang cố gắng giảm áp lực trách nhiệm cho vụ việc này bằng cách nói rằng người Mỹ đã buộc IS phải chịu trách nhiệm về cái chết của con cái chúng tôi”, bà Rex nói.