TP.HCM:

Tài xế xe tải cầm lái...xe khách, chống đối CSCĐ đến cùng

ANTĐ - Mắc lỗi không có bằng lái xe ôtô khách, lại điều khiển xe vượt tín hiệu đèn giao thông, đối tượng Phạm Yên đã chống lại lực lượng CSCĐ đến cùng, hòng thoát thân.
Chiều 5/10, thiếu tá Lê Văn Nhiên – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Yên (SN 1983, ngụ TX.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Chiếc ôtô đặc chủng của cảnh sát bị hư hỏng nặng phần đầu

Hồ sơ vụ án của Công an Quận Thủ Đức thể hiện: Khoảng 1h30 rạng sáng ngày 2/10, 6 đồng chí CSCĐ thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ Công an TP.HCM, đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực giao lộ đường Linh Trung – Kha Vạn Cân (thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức) đã phát hiện chiếc ôtô chở khách loại 29 chỗ ngồi mang BKS 79B-001.32, chạy vượt đèn đỏ qua ngã ba Linh Trung – Kha Vạn Cân nói trên.

Lập tức đồng chí Phan Thanh Tòng nổ máy chiếc mô-tô chuyên dụng BKS 51B1-0707, chở đồng chí Trần Thanh Phong đuổi theo chiếc xe khách, thổi còi và ra hiệu cho tài xế (về sau được xác định danh tính là Phạm Yên) dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên Yên không những không dừng xe mà tiếp tục tăng tốc, phóng với tốc độ kinh hoàng, theo hướng từ đường Kha Vạn Cân xuôi về cầu vượt Linh Xuân.

Đáng nói, lúc này trên chiếc xe có 14 hành khách đang chờ chuẩn bị xuống bến, khi thấy sự việc xảy ra đã rất hoảng loạn và sợ hãi. Ai nấy bám chặt vào chỗ ngồi, đồng thời lên tiếng phản đối tài xế. Tuy nhiên, một lần nữa, Yên quyết định nhấn ga xe, nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.

Tổ công tác sau đó đã huy động thêm chiếc ôtô đặc chủng BKS 51A-4254, hỗ trợ  xe mô-tô của 2 CSCĐ trước đó, cùng truy đuổi theo xe khách. Bỏ cháy được một đoạn, thấy có hai CSCĐ đi xe mô-tô bám sát theo xe, nên Phạm Yên đã bẻ tay lái, ép xe mô-tô của cảnh sát khiến đồng chí Phan Thanh Tòng loạng choạng tay lái,  phóng văng lên lề đường.

Không để chiếc xe chạy thoát, tổ công tác còn lại trên chiếc xe ôtô đặc chủng vẫn bám đuổi sát theo chiếc xe “điên”. Đến gần cuối đường Kha Vạn Cân, đoạn rẽ ra Quốc lộ 1A, chiếc xe do Phạm Yên điều khiển đã tiếp tục ép xe ô tô chuyên dụng của cảnh sát, khiến xe này đâm vào đuôi một chiếc xe tải đang đi cùng chiều phía trước, bị móp méo phần đầu (về sau xác định thiệt hại khoảng 60 triệu đồng).

Với tinh thần trấn áp tội phạm đến cùng, tổ công tác tiếp tục sử dụng xe 51A-4254 truy đuổi. Phạm Yên lúc này điều khiển xe khách chạy với tốc độ kinh hoàng nhắm hướng ra khu vực cầu vượt Trạm 2. Cuối cùng thì tổ công tác cũng chặn bắt được chiếc xe khách tại ngã ba 621 (thuộc khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Ngay tại chỗ, tổ công tác đã bắt giữ tài xế Yên, bàn giao cho công an quận Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền.

Tại Công an Quận Thủ Đức, Yên khai nhận danh tính và cho hay lúc đó Yên chỉ lái dùm cho tài xế chính, khi chiếc xe đã gần kết thúc hành trình, sắp về bến. Trên thực tế, Phạm Yên chỉ xuất trình được giấy phép lái xe loại xe tải hạng C, chứ không có giấy phép lái xe chở khách. Vẫn theo lời khai, thì chiếc xe ôtô khách BKS 79B-001.32 này đón khách từ Khánh Hòa vào TP.HCM, do tài xế chính Nguyễn Hữu Phước (SN 1965, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển. Do đường dài mệt mỏi, nên đến khoảng 0h rạng sáng 2/10, khi xe đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, tài xế Phước giao tay lái cho Phạm Yên điều khiển dùm.

Phạm Yên thừa nhận, khi bị truy đuổi đã rất sợ, nếu bị bắt thì sẽ bị phạt nặng do không có giấy phép lái xe khách và lỗi vượt đèn đỏ, nên mới bỏ chạy trối chết và chống đối lại lực lượng CSCĐ. Vụ chống người thi hành công vụ này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.