Suốt đêm dập lửa, cứu người tại chung cư Carina, chiến sĩ Cảnh sát PCCC bỏng rộp cả bàn tay

ANTD.VN -Sáng 23-3, nhiều chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM mệt lả người, khuôn mặt lấm lem, thất thần, ngồi tựa vào gốc cây, xe chữa cháy để nghỉ ngơi, gặm bánh mì chống đói sau một đêm dốc sức lực cứu hàng trăm người trong tòa nhà chung cư cao cấp Carina Plaza bị cháy. Có chiến sĩ bị bỏng rộp cả bàn tay...

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy tại chung cư Carina Plaza, các chiến sĩ  Cảnh sát PCCC quận 8, TP.HCM, nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa và cứu người dân.

Một cháu bé được đưa từ tầng cao xuống.

Đưa các nạn nhân xuống bằng thang. Ảnh: Tri thức trẻ

Những người bị thương được đưa lên xe cứu thương ngay lập tức.

Hàng trăm chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM được điều động tới hiện trường vụ cháy chung cư Carina. Ảnh: VNE

Lực lượng PCCC và người dân cố gắng hết sức để dập lửa và cứu người.

Lực lượng Cảnh sát PCCC phun nước dập lửa. Ảnh: Tuổi trẻ 

Hàng trăm người mắc kẹt trong tòa nhà hoảng loạn, cầu cứu.

Nhiều xe cứu thương chờ để kịp thời chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

 

Sáng 23-3, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội ở tầng hầm tòa nhà Carina. Ảnh: VTC News

Rất nhiều Cảnh sát PCCC mệt lả ngồi nghỉ trên xe. Ảnh: Zing

Khuôn mặt lấm lem, thất thần vì thấm mệt của những chiến sĩ Cảnh sát PCCC. Ảnh: Zing

Một chiến sĩ ngồi gặm bánh mì vì đói.

Một chiến sĩ bị thương, bỏng rộp hết bàn tay sau nỗ lực dập lửa, cứu người trong vụ cháy. Ảnh: Tuổi trẻ

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC nỗ lực cứu hộ nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: VNN

Một số chiến sĩ mệt nhoài, tranh thủ nghỉ lấy sức. Ảnh: VNN

Rạng sáng 23-3, chung cư Carina Plaza, nằm trên đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP.HCM, bốc cháy làm 13 người chết và hàng chục người bị thương. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết, nguyên nhân phát cháy từ một xe ở tầng hầm, chưa xác định được khả năng cháy hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ việc cài đặt để gây nổ. Ảnh: Tri thức trẻ