Sự trùng hợp từ 2 vụ cô gái gốc Việt mất tích bí ẩn

(ANTĐ) - “Thật trùng hợp”, cảnh sát Fairfield đã thừa nhận như vậy khi được đồng nghiệp ở Hayward, California chia sẻ thông tin. 2 vụ mất tích bí ẩn, trong đó cả hai cô gái gốc Việt đều đi ôtô Honda trắng, cùng họ, có hình dáng khá tương đồng và đều học ngành y tá.

Sự trùng hợp từ 2 vụ cô gái gốc Việt mất tích bí ẩn

(ANTĐ) - “Thật trùng hợp”, cảnh sát Fairfield đã thừa nhận như vậy khi được đồng nghiệp ở Hayward, California chia sẻ thông tin. 2 vụ mất tích bí ẩn, trong đó cả hai cô gái gốc Việt đều đi ôtô Honda trắng, cùng họ, có hình dáng khá tương đồng và đều học ngành y tá.

Nhà chức trách Mỹ vừa ra lệnh khám xét và thẩm vấn 15-20 người họ hàng, quen biết của một nữ sinh viên 26 tuổi gốc Việt, người đã mất tích 5 ngày nay ở bắc California.

Một số người đã bị thẩm vấn xung quanh vụ mất tích bí ẩn của cô Michelle Le (ảnh), người đã không có ai nhìn thấy trong lúc nghỉ giữa ca hôm thứ sáu tuần trước. Có một vài người nằm trong diện cần quan tâm nhưng chưa ai bị bắt giữ, cảnh sát Hayward, ông Roger Keener cho biết.

“Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra Michelle Le và tìm hiểu tại sao cô ấy lại mất tích”, ông Keener nói, đồng thời xác nhận các bạn trai cũ của cô gái cũng đã bị gọi hỏi.

Lần cuối cùng người ta còn nhìn thấy Michelle Le là khi cô tới bãi đỗ xe của bệnh viện Kaiser ở Hayward. Chiếc xe Honda SUV của cô sau đó được tìm thấy vẫn khóa cách đó vài tòa nhà.

Ảnh của Michelle trong thông tin nhờ tìm kiếm trên Facebook
Ảnh của Michelle trong thông tin nhờ tìm kiếm trên Facebook

Cảnh sát đang xem xét dấu vết từ camera an ninh của bãi đỗ xe, đồng thời cho rằng cô Le có mang theo điện thoại nhưng gọi điện đến thì không thấy trả lời.

Cha đẻ của Michelle Le đã từ Việt Nam sang để trợ giúp cuộc tìm kiếm. Gia đình này cũng treo thưởng 20.000 USD để tìm kiếm thông tin của người thân.

Cảnh sát địa phương cũng đang xem xét liệu sự việc có liên quan đến một vụ án tương tự ở thành phố cách địa điểm Le mất tích khoảng 80km. Nhà chức trách ở Fairfield đang điều tra cái chết của người vừa tốt nghiệp y tá có tên Bichphuong "Phuong" Le, mất tích hôm 25-4-2010, khi đó 24 tuổi và không có quan hệ gì với Michelle Le.

Thi thể của cô gái gốc Việt Phuong Le được tìm thấy 12 ngày sau khi xuất hiện lần cuối ở một cửa hàng sách, xe của nạn nhân vẫn khóa trong bãi đỗ xe. Điểm giống nhau của 2 vụ việc là 2 cô gái cùng họ, đều cùng học về y tá. "Nhưng đó chỉ là 1 trong rất nhiều hướng điều tra của chúng tôi", cảnh sát Roger Keener cho hay.

Anh Vũ

Theo Patch/AP