Sự thật về chiếc áo choàng ngâm ở biển chết 2 năm và bi kịch tình yêu

ANTD.VN - Một chiếc áo choàng được ngâm ở biến chết 2 năm, sau khi vớt lên, chiếc áo choàng cũ đã biến mất, thay vào đó là chiếc áo với lớp muối trắng xóa bám toàn bộ chiếc áo. Không chỉ nổi tiếng vì được đã được ngâm mình trong biển chết mà ý tưởng độc đáo này có nguồn gốc từ bi kịch tình yêu trong một tác phẩm kịch có tên là “The Dybbuk” được hoàn thành vào năm 1916.

Năm 2014, nghệ sĩ người Israel là Sigalit Landau đã quyết định ngâm chiếc áo choàng vào biển chết. 2 năm sau khi vớt lên, chiếc áo choàng giờ chỉ là chiếc áo tinh thể muối phát sáng lấp lánh.

Chiếc áo choàng được ngâm trong nước 3 tháng thì bắt đầu có muối kết tinh đóng lại trên chiếc áo. Thời gian càng lâu thì lượng muối kết tinh càng nhiều.

Trước và sau khi chiếc áo được ngâm dưới biển chết.

Ý tưởng của nghiên cứu này xuất phát từ vở kịch “The Dybbuk” của nhà soạn kịch S. Ansky, năm 1916. Trong tác phẩm có nhắc tới chi tiết phù thủy tạo ra chiếc áo cưới từ muối.

Đây là câu chuyện bi thảm về cuộc hôn nhân của Khonen và Laya. Hai đứa trẻ đã hứa hôn cho chúng trước khi chúng trào đời. Tuy nhiên, khi gia đình Khonen đều không còn, người duy nhất còn lại để chứng minh cho lời thề hôn lễ là cha của Laya. Nhưng ông lại quên đi điều đó và gả con gái của mình cho một người giàu có.

Khonen và Laya lại đem lòng yêu thương nhau. Bi kịch bắt đầu từ đây

Để tạo ra chiếc áo choàng từ muối giống như trong tác phẩm nhạc kịch, Sigalit Landau đã đem chiếc áo ngâm ở vùng biển mặn nhất thế giới này.

Trên thực tế, biển Chết thực sự không phải là biển, mà là một hồ nước cực mặn. Hàm lượng muối ở đây lên tới 33%, mặn hơn gấp 9,6 lần so với nước biển thường.

Đây là hồ nước mặn sâu nhất hành tinh, với độ sâu lên tới 306 m.

Nước ở biển Chết có thể trị mụn trứng cá, vẩy nến, nổi mề đay, mỡ tích tụ dưới da, da khô, gàu, căng thẳng, đau nhức cơ bắp... do lượng bào tử vi khuẩn trong hồ cực thấp và không có chất gây dị ứng.

Biển Chết có một hiện tượng bất thường: liên tục tạo ra nhựa đường. Loại nhựa đường được người Ai Cập cổ sử dụng để ướp xác lấy từ Biển Chết.

Bạn có thể thoải mái nằm trên mặt nước mà không cần phải giữ cho mình nổi lên. Hàm lượng muối cao của biển Chết sẽ tự làm bạn nổi lên.

Biển Chết thu hút du khách từ khắp lưu vực Địa Trung Hải trong hàng nghìn năm bởi vẻ đẹp hút hồn và những hình thù kỳ ạ được hình thành từ muối kết tinh của vùng đất này.

Những đụn muối có hình dáng kỳ lạ, lấp lánh dưới ánh Mặt trời. Đáng tiếc, chúng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn.

Còn rất nhiều điều mới mẻ và những câu chuyện kỳ bí tồn tại xung quanh hồ nước mặn nhất thế giới đang chờ bạn khám phá khi có cơ hội thám hiểm vùng đất này.