Su-25 Nga rơi, diệt gọn…50 con gà, chỉ 1 con chạy thoát

ANTĐ - Chiếc Su-25 Nga rơi ở vùng Primorye tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã diệt gọn… một đàn gà 50 con của một người nông dân.

Rơi sau chuyến bay huấn luyện

Ngày 30-3, Hãng thông tấn Interfax dẫn một thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay cường kích Su-25 của không quân Nga đã bị rơi khi đang hạ cánh xuống một sân bay gần làng Chernigovka, của Quân khu phía Đông, thuộc vùng lãnh thổ Primorye, Viễn Đông.

Chiếc Su-25 gặp nạn sau khi thực hiện chuyến bay huấn luyện. Trong hành trình nó không gặp bất kỳ sự cố nào, nhưng khi trở về hạ cánh xuống sân bay của Chernigovka thì rơi. Phi công đã điều khiển chiếc Su-25 ra chỗ trống rồi mới nhảy dù, tính mạng không bị đe dọa.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay cường kích một chỗ ngồi này không mang theo vũ khí, rơi gần làng Chernigovka. Sau khi chạm đất máy bay phát nổ, đám cháy bùng lên nhưng đã được dập tắt ngay nên không gây thương vong nào.

Cơ quan bảo vệ trật tự pháp lý địa phương và đại diện cơ quan chức năng của Bộ quốc phòng Nga cho biết rằng, công tác điều tra đang được tiến hành và hiện còn quá sớm để có thể rút ra kết luận về nguyên nhân vụ việc.

Ngày 31-3, truyền thông Nga đã đăng tải những thông tin hết sức khôi hài về vụ chiếc Su-25 bị rơi. Tuy nó không gây ra thiệt hại về người nhưng đã có một số tài sản của người dân bị hư hại.

Ông Alexander Chervyak, chủ nhân khu nhà kho ở làng Chernigovka vùng Primorye, nơi chiếc máy bay bị rơi kể rằng, máy bay cường kích Su-25 đã lao xuống trúng chuồng gà của ông khiến 50 con gà bị chết.

Máy bay cường kích Su-25 đã lao xuống trúng chuồng gà của ông Alexander Chervyak

Chủ nhân kể rằng, lúc đó ông đang ngồi trong nhà bếp uống trà thì nghe tiếng động lớn, sau đó có tiếng nổ. Ở đây thường xuyên có máy bay bay trên mái nhà trên đường hạ cánh nên đầu tiên ông cũng không chú ý, nhưng ngay sau đó qua cửa sổ ông thấy có ngọn lửa bốc lên từ nhà kho đang cháy.

Sau khi chạy ra ngoài, ông thấy mọi thứ đã chìm trong ngọn lửa nên lập tức ra nhà để xe - lúc đó đã bắt đầu cháy đến bức tường - rồi đánh xe ra ngoài. Chiếc xe không bị hư hại, chỉ hơi cháy sém một chút nhưng khu nhà kho bị hư hại gara để xe, kho chứa và hầm trữ thực phẩm.

"Chiếc máy bay đã bị rơi đúng hầm trữ thực phẩm và những viên đạn phát nổ. Bầy gà 50 con bị chết cháy, nhưng có một con nhảy thoát ra ngoài, giỏi thế chứ!" - ông già về hưu hóm hỉnh nói và cho biết thêm, ngay sau đó xe cứu hỏa và các quân nhân đã đến dập tắt đám cháy.

Ông Alexander Chervyak cũng bị cháy hết tất cả các loại thực phẩm dự trữ như khoai tây, thức ăn để chăn nuôi.

"Tôi đánh giá thiệt hại tất cả khu nhà phụ bị cháy là khoảng 3 triệu rúp (tương đương 44.600 USD). Ông tướng hứa với tôi rằng tất cả mọi thứ sẽ được dọn dẹp, tất cả sẽ xây dựng lại cho tôi và sẽ bồi thường thêm. Chúng tôi đang chờ đợi bồi thường từ Moscow" - ông già về hưu nói.

Su-25 Nga liên tiếp bị rơi

Su-25 "Grach" là máy bay tấn công tốc độ cận âm (theo phân loại của NATO là “Frogfoot”) hiện vẫn là loại máy bay cường kích cơ bản trong biên chế của Không quân Nga. Nó đảm nhận chức năng hỗ trợ bộ binh trên chiến trường, cũng như phá hủy các mục tiêu theo tọa độ ấn định.

Hiện trường vụ cháy dữ dội của chiếc Su-25 ở làng Chernigovka

Máy bay được thiết kế để triệt hạ các chủ thể cỡ nhỏ chuyển động cũng như đứng yên trên mặt đất trong điều kiện tầm nhìn mắt thường rõ vào ban ngày và ban đêm, cũng như diệt các mục tiêu bay trên không với tốc độ nhỏ ở tiền tuyến trong hoạt động chiến thuật và cận chiến  sâu.

Gần đây, không quân Nga đã tiến hành nâng cấp Su-25, trang bị cho cường kích này buồng lái bọc thép, để khỏa lấp điểm yếu là tốc độ chậm, dễ bị dính đạn phòng không.

Ngoài ra, máy bay còn có khả năng sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GLONASS và hệ thống điện tử hiện đại, cho phép điều khiển các loại vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao, có khả năng tiêu diệt 2 mục tiêu mặt đất trong cùng một thời điểm.

Được biết, đây là lần gặp nạn thứ 2 của dòng máy bay này chỉ trong vòng 1 tháng. Vụ tai nạn Su-25 trước đó xảy ra vào ngày 29-2, tại khu vực gần sân bay Budennovsk, vùng lãnh thổ Stavropol, miền Nam nước Nga, khi chiếc Su-25 này đang bay huấn luyện thường kỳ.

Trước khi liên tiếp gặp nạn, truyền thông thế giới đã hết lời ca ngợi Su-25 khi Nga đưa loại máy bay này sang Syria, thực hiện chiến dịch không kích rất hiệu quả vào các mục tiêu trên mặt đất của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS trong thời gian vừa qua.