"Sống tiêu cực một chút để có được điều tích cực hơn"

ANTĐ - Đó là quan niệm rất "ngược đời" của tác giả Xù Coke trong cuốn “Nhật ký của những kẻ chán đời” vừa được ra mắt độc giả. 

Là nhật ký nhưng không phải nhật ký, cuốn “Nhật ký của những kẻ chán đời” của tác giả Xù Coke do NXB Hội Nhà văn và Nhà sách Huy Hoàng ấn hành, được gọi là “bản tình ca viết trên đôi tay của những gã chán đời”. Cuốn sách đặt ra những quan điểm hoàn toàn mới, đôi khi đối nghịch với hiểu biết thông thường về cuộc sống.

Đó là chúng ta dần cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống này, để nhận ra đôi khi sống tiêu cực hay sống như một gã chán đời sẽ không khiến cuộc sống của chúng ta chỉ có những u uất, mà trái lại, đôi khi nó chính là một nốt lỗi để nhắc nhở ta sống sao cho trọn vẹn, đáng sống hơn như một bản tình ca hoàn hảo dù đôi khi có những ngày chán chường. Tác giả Xù Coke đã từng viết những con chữ rất ám ảnh như thế này: “Chính sự bàng quan với nguy cơ khiến mình bị tổn thương, mệt mỏi và buồn bã lại là liều vắc-xin cho những lần chán đời. Và dần dà, tôi trở thành một người sống lạc quan hơn. Đôi khi muốn có được gì đó tích cực, có lẽ phải sống tiêu cực một chút”.

Bên cạnh đó, sự phân thân của tác giả thành 2 nhân vật Xù Coke và Six Feet Under trong cuốn “Nhật ký những kẻ chán đời” cũng đem lại sự biến hóa về cảm xúc, 2 mặt bên trong một con người để độc giả nhận ra rằng mỗi con người sinh ra đã là một sự kết hợp hoàn hảo của những mặt khác nhau, biết quý trọng và yêu thương chính bản thân mình hơn.

Tác giả Xù Coke, tên thật là Phạm Anh Đức, là người sáng lập ra fanpage “Nhật ký lạ”. Anh đã từng được độc giả biết đến qua cuốn tản văn “Có những thế giới không thể chạm vào được”