Sóng nổi từ trong làng quần vợt Việt Nam

ANTĐ - “Chỉ vì lên tiếng về vụ chia tiền thưởng tại giải Davis Cup vừa qua mà tôi bị gạch tên khỏi danh sách dự SEA Games 26. Nếu cứ với cung cách làm việc kiểu trù dập thế này, quần vợt Việt Nam sẽ còn xuống dốc”, tay vợt Lê Quốc Khánh bức xúc.

Nếu Quốc Khánh không làm “căng”, có lẽ những tiêu cực trong làng quần vợt Việt Nam

sẽ chẳng được phơi bày

“Ông nói gà, bà nói vịt”

Như “thông lệ”, mỗi lần chốt danh sách tham dự SEA Games y như rằng, làng quần vợt Việt Nam lại “nổi sóng” kiện cáo về nhân sự, và lần này đến lượt đương kim vô địch đôi nam Lê Quốc Khánh. Theo đó, trong số 8 cái tên được đăng ký thiếu vắng cặp đôi nam nữ hay nhất hiện nay Quốc Khánh - Mai Huỳnh. Ngay sau khi thông tin được đưa ra đã vấp phải sự phản ứng của người trong cuộc.

Tay vợt Mai Huỳnh bức xúc: “Việc tuyển chọn phản ánh trái chiều với phát biểu của trưởng bộ môn là các VĐV giành chức vô địch sẽ tham dự SEA Games. Tôi rất bất ngờ vì tôi và Quốc Khánh cùng giành chức vô địch đôi mà bị loại, như thế thật không công bằng. Theo tôi được biết, việc chọn lựa VĐV là do bộ môn bỏ phiếu bầu. Những người bầu chọn nói rất nhiều phiếu điền tên tôi và Khánh nhưng không hiểu vì sao danh sách cuối cùng lại không có tên”. Lý giải về điều này, Trưởng bộ môn Đoàn Quốc Cường cho biết: “Chuyện loại Quốc Khánh là do Chủ tịch LĐ quần vợt TP.HCM, Nguyễn Minh Tâm quyết định. Quan điểm của tôi là vẫn giữ Quốc Khánh trong danh sách, bởi đây là tay vợt đánh đôi tốt nhất hiện nay”.

Tuy nhiên tại cuộc họp giữa các bên liên quan vào sáng qua 27-9, đích thân ông Nguyễn Minh Tâm đã lên tiếng chỉ trích: “Anh Cường nói vậy là sai và không thể chấp nhận được. Việc thành lập đội tuyển quần vợt là do Tổng cục và Ủy ban TDTT chọn lựa VĐV, tôi hoàn toàn không có quyền”. Cũng trong cuộc họp trên, tay vợt Quốc Khánh đã đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy việc ông trưởng bộ môn cố ý trù dập anh cùng nhiều VĐV TP.HCM khác, do vốn có thành kiến trong quá khứ. “Theo danh sách ban đầu do 4 thành viên trong ban chuyên môn LĐ quần vợt Việt Nam quyết định có tên tôi và Mai Huỳnh, song sau đó đã bị Trưởng bộ môn Đoàn Quốc Cường gạch thẳng tay. Tại giải đồng đội nam thế giới (Davis Cup) hồi tháng 6 vừa qua, tôi từng lên tiếng chỉ trích ông Cường do đòi VĐV chia tiền thưởng. Có lẽ vì thế nên tôi bị trù dập”, Quốc Khánh nói.

Rối ren từ “trên nóc”

Sở dĩ quần vợt Việt Nam luôn “nóng” trước mỗi lần lên danh sách tham dự SEA Games bởi tồn tại nhiều tiêu cực đến từ chính lãnh đạo bộ môn và liên đoàn. Đơn cử như vị trí trưởng bộ môn, ông Đoàn Quốc Cường xuất thân từ một… trọng tài bóng bàn và hoàn toàn không có chuyên môn. Một vài vị trí lãnh đạo LĐ quần vợt Việt Nam cũng bị kêu ca tương tự và tất nhiên, quyết định đưa từ phía những người thiếu chuyên môn khiến VĐV không phục.

Tiếp đến là vị trí HLV trưởng, do ông Trương Quốc Bảo đương nhiệm. Việc bổ nhiệm ông Bảo trước đó đã không nhận được sự đồng tình của nhiều người, bởi HLV Bảo chưa có bằng cấp, chưa huấn luyện bất cứ VĐV nào song lại “đánh bật” ông Nghê Phát Đạt - người được dân chuyên môn đánh giá rất cao - để ngồi ghế HLV trưởng ĐTQG. “Ông Bảo được làm HLV vì có người trong Liên đoàn (trong đó có ông trưởng bộ môn) nâng đỡ. Thực tế ông Bảo chỉ mang danh HLV chứ không mang lại lợi ích gì khi huấn luyện và luôn muốn “dìm” các VĐV TP.HCM”, VĐV Quốc Khánh bức xúc.

Với bộ máy lãnh đạo ít chuyên môn, nhiều tiêu cực như hiện nay, chả trách làng quần vợt Việt Nam liên tục “dậy sóng” trước thềm mỗi kỳ đại hội.