"Sốc" với doanh thu thấp kỷ lục của phim điện ảnh "Fanti" sau khi ra rạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là bộ phim Việt Nam đầu tiên ấn định lịch khởi chiếu vào dịp hè năm 2023 song "Fanti" của đạo diễn Việt kiều - Andy Nguyễn đã thất bại thảm hại về mặt doanh thu sau khi ra rạp.

Sau gần 3 tháng thị trường phim chiếu rạp vắng bóng các tác phẩm điện ảnh trong nước, kể từ sau khi một loạt phim Việt kéo nhau ra rạp vào dịp tháng 4-2023 (Con Nhót mót chồng, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh...), “Fanti” là bộ phim nội địa đầu tiên quyết định "tấn công" rạp chiếu vào dịp hè năm nay. Phim do đạo diễn Việt kiều - Andy Nguyễn dàn dựng, ra rạp từ ngày 28-7-2023, quy tụ sự tham gia diễn xuất của NSND Lê Khanh cùng một số gương mặt trẻ triển vọng như: “hot girl Ielts” Nguyễn Lâm Thảo Tâm, người mẫu Hồ Thu Anh, nam diễn viên Võ Điền Gia Huy...

Nhà sản xuất kỳ vọng phim sẽ nhận được sự quan tâm của khán giả khi là tác phẩm điện ảnh hiếm hoi mạnh dạn khai thác thể loại giật gân ly kỳ. Tuy nhiên xem ra câu chuyện về một "hotgirl" mạng xã hội tìm kiếm con đường dấn thân vào showbiz không đủ sức hút kéo người xem đến rạp.

Theo số liệu thống kê từ trang Box Office Việt Nam (BOVN) - trang tổng hợp, phân tích dữ liệu doanh thu phòng chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam, tính đến thời điểm này, sau 22 ngày ra rạp, doanh thu mà bộ phim "Fanti" của đạo diễn Andy Nguyễn đạt được chỉ vỏn vẹn hơn 1,7 tỷ đồng.

Trước đó, trong 3 ngày đầu tiên phát hành ngoài rạp chiếu, phim đạt doanh thu khoảng 1,1 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu mở màn thấp nhất sau khi ra rạp, tính từ đầu năm 2023. Điều này có nghĩa là ngoại trừ doanh thu 3 ngày khởi chiếu đầu tiên này thì bộ phim chỉ đem về cho nhà sản xuất và đơn vị phát hành khoảng 600 triệu đồng doanh thu trong 19 ngày còn lại, trung bình 31,5 triệu đồng doanh thu bán vé/ngày. Trong số đó, con số doanh thu trong ngày theo số liệu mới nhất (tính đến chiều nay 18-8), "Fanti" chỉ bán được 11 vé trên tổng số 26 suất chiếu, đem về doanh thu khoảng 1.160.000 đồng.

Nhìn vào số liệu thống kê trên có thể thấy bộ phim của đạo diễn Andy Nguyễn đã gặp thất bại thảm hại về mặt doanh thu sau khi ra rạp và trở thành một trong những phim Việt có doanh thu lẹt đẹt nhất từ trước đến nay.

Trên thực tế dù không nhắc đến nhiều vai trò của nhà sản xuất phim nhưng ai cũng biết đứng sau "Fanti" là cái tên không hề xa lạ với giới điện ảnh Việt, đó là Phan Gia Nhật Linh. Nhà sản xuất này nhận "đỡ đầu" và đồng hành cùng đạo diễn Andy Nguyễn trong việc dàn dựng bộ phim này. Lý do như Phan Gia Nhật Linh từng chia sẻ là anh và Andy Nguyễn từng có dịp cộng tác với nhau trong phim chiếu rạp "Em là bà nội của anh" nên khi bắt gặp kịch bản phim "Fanti", cảm mến người bạn cũ, lại thấu hiểu cảm giác "chân ướt chân ráo" của Andy Nguyễn khi về nước làm phim dài đầu tay nên anh quyết định trở thành nhà sản xuất cho phim của bạn.

Mặc dù từng có nhiều kinh nghiệm làm phim chiếu rạp song có vẻ như Phan Gia Nhật Linh lại không thể nào "cứu" được "Fanti" thoát khỏi cảnh ế ẩm khi công chiếu. Nhà sản xuất kiêm đạo diễn nổi tiếng này cách đây hơn 2 năm cũng từng vấp phải làn sóng phản ứng gay gắt từ cư dân mạng vì có những phát ngôn bị cho là không phù hợp, thậm chí hơi ngông cuồng khi đưa ra nhận xét về bộ truyện "Thần đồng đất Việt" - nguyên tác kịch bản văn học sau đó được anh chuyển thể thành phim điện ảnh "Trạng Tí". Hiệu ứng "tẩy chay" từ một bộ phận không nhỏ khán giả được cho là góp phần ảnh hưởng đến doanh thu của "Trạng Tí" sau khi phát hành ngoài rạp chiếu, cụ thể là đầu tư kinh phí 43 tỷ đồng nhưng chỉ thu về 22 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kịch bản phim "Fanti" bị cho là kém sức hấp dẫn với thị hiếu khán giả xem. Câu chuyện về một "hotgirl" mạng xã hội khao khát trở thành người nổi tiếng, bị một kẻ có hành tung bí ẩn theo dõi và làm phiền thật ra không có gì quá mới mẻ. Người trẻ và mạng xã hội vốn là đề tài nếu không khéo léo tiếp cận và khai thác thì rất khó kéo người xem, nhất là giới trẻ bỏ tiền ra mua vé vào rạp xem. Sở dĩ vậy bởi ở thời buổi mà hàng ngày người ta sống với mạng xã hội, tiếp cận các nguồn thông tin khổng lồ trên mạng xã hội, cập nhật đủ các sự kiện, vấn đề trong thế giới "ảo"...thì sẽ không có nhu cầu đến rạp để xem một bộ phim làm về mạng xã hội nếu không có gì thực sự lôi kéo, ví dụ có "ngôi sao hạng A" như Mỹ Tâm, hay sự tham gia của một gương mặt đang cực kỳ nổi tiếng trong showbiz Việt chẳng hạn.

Một khía cạnh khác lý giải cho sự thất bại về doanh thu của "Fanti", đó là phim chọn thời điểm ra rạp vào mùa hè. Nghe có vẻ mùa hè là lúc người ta dành nhiều thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi nhưng thực tế, đối tượng được nghỉ học, nghỉ ngơi là giới học sinh, sinh viên, vì thế nhu cầu ra rạp xem các phim hoạt hình, phim hài, phim giải trí, phim tâm lý, phim hành động "bom tấn" nước ngoài...sẽ cao hơn là xem những bộ phim có tính giật gân "made in" Việt Nam, lại được làm bởi một đạo diễn trẻ chưa có mấy tên tuổi trong làng phim Việt. Hơn thế, thời điểm "Fanti" ra rạp cũng phải cạnh tranh với nhiều phim nước ngoài có sức hút khác như: Thám từ lừng danh Conan, Doraemon, Nhiệm vụ bất khả thi, Monster, Dracula... Giữa hàng loạt sự lựa chọn này thì việc không nhiều khán giả bỏ tiền ra mua vé xem "Fanti" cũng là điều dễ hiểu.

Về việc "Fanti" không được đông đảo người xem đón nhận, phía nhà sản xuất và đạo diễn phim không lên tiếng bình luận, tuy nhiên nam diễn viên Võ Điền Gia Huy chia sẻ, anh thành thật cảm thấy buồn vì bộ phim chưa có doanh thu tốt và đã không đến được với đối tượng khán giả mà phim cần vì nhiều trường hợp bất khả kháng. Nam diễn viên thừa nhận, anh hiểu những khó khăn để làm một bộ phim đầu tay. Đây còn là phim của một đạo diễn trẻ, màu sắc, đề tài quá khác biệt so với những gì Việt Nam thường làm nên có lẽ cơ hội đã giảm lại.

"Tôi buồn cho mình, cho êkip vì dự án này mất rất lâu để thành hình và mọi người đã dành quá nhiều tâm huyết cùng nhau. Nhưng tôi vui vì đạo diễn Andy đã có thể thực hiện được bộ phim của mình, làm được những điều Andy sáng tạo và mong muốn." - Võ Điền Gia Huy bày tỏ.