Siêu mẫu Vũ Thu Phương: Đôi khi tôi cảm thấy mệt với chính mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ được biết đến là “đôi chân vàng” của làng thời trang, Vũ Thu Phương còn để lại dấu ấn riêng khi bén duyên nghề diễn. Thế nhưng khi đang ở đỉnh cao, người đẹp sinh năm 1985 bất ngờ rút lui khỏi showbiz để toàn tâm toàn ý với người chồng doanh nhân mang 2 dòng máu Việt Nam - Campuchia. Trải qua 10 năm chung sống, Vũ Thu Phương quyết định tái xuất nghệ thuật. Hãy cùng An ninh Thủ đô Cuối tuần lắng nghe những chia sẻ của siêu mẫu gốc Nam Định trong lần trở lại này.

Khó từ bỏ tình yêu nghệ thuật

- Phóng viên: Chào Vũ Thu Phương, điều gì đã khiến chị quyết định trở lại showbiz sau gần 10 năm vắng bóng?

- Siêu mẫu Vũ Thu Phương: Thật sự trong nhiều năm qua, chưa lúc nào ngọn lửa đam mê nghề trong tôi vơi bớt cả. Dù bận rộn với gia đình, nhưng tôi vẫn luôn sống với niềm đam mê đó, chỉ là không chọn việc thể hiện nó ra mà thôi. Những khi rảnh rỗi, tôi vẫn luyện tập catwalk ở trong nhà hay ngoài vườn. Hay khi xem một bộ phim mà có vai diễn hay, tôi lại tự diễn vai đó, đặt mình vào vị trí diễn viên đó để diễn theo cách của mình. Có lẽ đã là nghệ sĩ rồi thì khó ai có thể từ bỏ tình yêu nghệ thuật, cũng chẳng thể dập tắt được nó trừ khi chính mình muốn thế. Vả lại tôi vẫn còn nhiều điều trăn trở, dang dở vì chưa thực hiện được trong quá khứ. Hiện giờ mọi thứ trong cuộc sống của tôi cũng đã ổn định, tôi chọn quay lại để được sống trọn với đam mê, làm những việc mà thời gian qua phải gác lại.

- Rời xa showbiz lâu như vậy, khi quay lại chị có cảm giác hụt hẫng hay choáng ngợp không?

- Tôi không bị cảm giác đó, tôi chỉ đặt ra cho mình áp lực phải làm sao để làm tốt hơn so với trước. Khi nhận lời mời tham gia hay đảm đương một vị trí nào đó, tôi luôn cân nhắc kỹ xem mình có phù hợp hay không. Vả lại, tôi là người phụ nữ đã có gia đình nên khi quyết định quay lại hoạt động nghệ thuật thì phải nghĩ làm thế nào để có thể bảo vệ tổ ấm riêng, nhất là các con trước mọi sự để ý hay búa rìu dư luận. Tôi may mắn vì nhận được sự thông cảm và thấu hiểu từ gia đình.

- Có vẻ như dù ở ẩn rất lâu nhưng khi tái xuất, Vũ Thu Phương vẫn rất được “săn đón”. Chị có cảm thấy bất ngờ về điều đó?

- Tôi thấy mình vô cùng may mắn vì bao nhiêu năm rồi mới trở lại nhưng vẫn nhận được nhiều lời mời tham gia showbiz. Khi chưa lập gia đình, tôi bận rộn đến mức không có cả thời gian để ngủ, nhất là khi đóng phim thì có khi chỉ tranh thủ ngủ được vài tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thời gian đó tôi vẫn điều hành công ty riêng, rồi vẫn tham gia các show diễn, chụp hình…

Bây giờ khi quay lại hoạt động, tôi vẫn bận rộn với guồng quay đó, có hôm ghi hình chương trình “The Face Việt Nam 2022” 3 ngày liên tục, tôi phải quay từ trưa hôm trước đến tận sáng sớm hôm sau. Thật ra trước khi quyết định tái xuất, tôi cũng nghĩ nhiều về việc này. Bởi một khi đã quay trở lại thì sẽ túi bụi với công việc, cũng may tôi vẫn quen với áp lực kiểu như vậy, chỉ là giờ mọi thứ sẽ phải sắp xếp cân bằng và khoa học hơn để còn dành thời gian cho gia đình nữa. Dù gì tôi vẫn luôn xác định mình quay lại thì phải làm việc chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn để mọi người thấy mình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bài bản, có đường dài. Đã làm nghệ thuật thì phải vui, phải nhiều năng lượng.

Gia đình hạnh phúc của siêu mẫu Vũ Thu Phương

Gia đình hạnh phúc của siêu mẫu Vũ Thu Phương

- Gia đình chị có ủng hộ quyết định này không?

- Gia đình vui khi thấy tôi vui. Ông xã và các con khích lệ tôi, nói với tôi rằng thích xem kênh Tiktok của tôi vì đó là những cảnh quay đời sống và giàu năng lượng. Có lẽ cũng bởi bao nhiêu năng lượng trong tôi bị dồn nén suốt gần chục năm qua nên khi quay lại, nó được “bung” ra. Thật lòng, khi quyết định quay lại làm nghệ thuật, tôi không thể hiện nhiều ra bên ngoài nhưng vẫn có một nỗi buồn nhất định.

- Chị nhắc đến nỗi buồn, liệu đó có phải sự cố bị “gạ tình” khi chị tham gia một dự án phim nước ngoài cách đây 10 năm?

- Đúng! Đó là một nỗi buồn khó quên trong quá khứ. Khi ấy một bộ phim điện ảnh trong nước mà tôi rất tâm huyết không được ra rạp như mong muốn. Rồi một dự án phim Hollywood mà tôi được mời đóng thì vai diễn chỉ xuất hiện chớp nhoáng khiến tôi bị sốc. Nhiều người bảo tôi “nổ” về việc đóng phim quốc tế. Đấy có lẽ là quãng thời gian tôi không cảm thấy vui vẻ với sự nghiệp. Đặc biệt, câu chuyện bị nhà sản xuất phim quốc tế này quấy rối khiến tôi vô cùng thất vọng.

Sau này khi ông ta bị phanh phui bằng một loạt “scandal” quấy rối tình dục gây rúng động giới làm phim quốc tế, tôi mới cảm thấy mình thật sự được minh oan và có thể quay trở lại con đường diễn xuất. Nếu không có sự việc đó, có lẽ tôi cũng chưa quay lại vì tôi không thể hy vọng mọi người lắng nghe mình. Ngay cả bây giờ, khi nhắc lại vụ việc đó, tôi cũng phải kìm chế bớt cảm xúc.

- Chị có sợ đi diễn trở lại và gặp phải những điều không hay như vậy nữa không?

- Câu chuyện tôi bước ra khỏi showbiz suốt nhiều năm qua thật ra cũng tiêu cực. Bởi làm vậy không khiến nỗi đau, sự sợ hãi bên trong tôi biến mất, chỉ đơn giản là tôi cố ép bản thân mình quên đi thôi. Hiện giờ thì tôi coi đó là chất liệu cho vai diễn sắp tới và cũng muốn chia sẻ cho đàn em để các em có thêm kinh nghiệm ứng xử, không gặp phải các tình huống như vậy. Trong cuộc sống thì điều gì cũng có thể xảy ra, quan trọng là một khi mình đã đứng lên rồi thì không việc gì có thể khiến mình phải dừng lại hay bỏ cuộc cả.

- Chị có lo lắng về việc đã xao nhãng với nghệ thuật quá lâu như vậy thì sẽ bị tụt hậu không?

- Tôi thuộc tuýp người nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Tôi muốn mình có sự thay đổi để không bị rơi vào trạng thái một màu. Có điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thay đổi mà phải đánh mất giá trị bản thân mình cả.

May mắn được gia đình ủng hộ

-Chị có cảm thấy mọi thứ bị xáo trộn khi quay lại với công việc bận rộn và phải di chuyển liên tục không?

- Cũng có một chút vì tôi phải cân bằng giữa gia đình và công việc, bao gồm cả công việc kinh doanh lẫn hoạt động nghệ thuật. Bất kỳ lúc nào trong tôi cũng thường trực câu hỏi: “Mình sẽ dành thời gian nào cho gia đình?”. Tôi rất nhớ các con mỗi lúc phải đi ghi hình xa. Có điều như tôi chia sẻ, tôi may mắn được gia đình ủng hộ và tạo điều kiện để được sống với đam mê.

- Có khác lắm không giữa Vũ Thu Phương trong ánh hào quang và Vũ Thu Phương khi trở về với tổ ấm nhỏ?

- Có lẽ có, trong công việc tôi là người rất mạnh mẽ, cá tính và quyết liệt. Nhưng khi trở về với gia đình, tôi sống đơn giản, mộc mạc và chân thật nhất. Tôi giữ được sự trẻ thơ, sống thật với cảm xúc của mình, vui thì cười mà buồn thì khóc. Tôi cũng dạy các con tôi sống như vậy.

- Chồng chị là người nước ngoài (gốc Việt), chắc hẳn ít nhiều cũng có lúc chưa hiểu nhau ngay. Chị làm thế nào để cả 2 tìm được tiếng nói chung?

- Tôi là người cá tính và có phần quyết liệt. Đôi khi tôi còn cảm thấy mệt với chính bản thân mình, huống hồ ông xã (cười). Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường bởi muốn chu toàn mọi việc thì phải nỗ lực rất nhiều. Tôi và chồng luôn tôn trọng cách hành động của nhau và thống nhất quan điểm cha mẹ không nên mâu thuẫn trước mặt con cái. Trong tuần, tôi và chồng có một ngày được gọi là ngày hẹn hò. Trong ngày đó, nếu không có chuyện gì đặc biệt, chúng tôi thưởng thức đồ ăn, phim ảnh rồi dành thời gian để chia sẻ về công việc và cuộc sống.

Về việc dạy dỗ con cái, chúng tôi không tránh khỏi những bất đồng quan điểm bởi hoàn cảnh sinh trưởng, phát triển cũng như cách tư duy vấn đề khác nhau. Những lúc như vậy, tôi kiên trì bảo vệ quan điểm và trình bày với chồng dự định hành động. Sau đó, hai bên cùng lắng nghe và đưa ra phản hồi. Nếu chồng không đồng ý, tôi đề nghị cho tôi cơ hội để thực hiện, sau đó phỏng vấn các con, xem các con học được điều gì và cảm thấy thế nào, muốn tiếp tục hay muốn theo cách của bố hoặc của các con. Sau nhiều lần như vậy, chồng và bố mẹ tôn trọng tôi nhiều hơn và các con cũng cũng có được cơ hội tích lũy nhiều trải nghiệm sống khác nhau.

- Cảm ơn những chia sẻ của Vũ Thu Phương!