Sẻ chia với gia đình "hiệp sĩ" tử vong khi bắt trộm

ANTĐ - Cảm phục trước tinh thần quả cảm đồng thời để kịp thời động viên chia sẻ với nỗi mất mát của gia đình anh Chính, chính quyền, người dân cư trú tại nơi anh Chính tạm trú đã lập hòm quyên góp tiền ủng hộ gia đình nạn nhân.

Trong nỗ lực ngăn, bắt hai tên trộm xe máy tại quận Hà Đông (Hà Nội), anh Phạm Văn Chính đã bị bọn đạo tặc dùng súng bắn vào giữa đầu và qua đời chiều 3/10.


“Quỹ ủng hộ anh Chính”

Ngay từ đêm 2/10, cảm phục trước tinh thần quả cảm đồng thời để kịp thời động viên chia sẻ với nỗi mất mát của gia đình anh Chính, chính quyền, người dân cư trú tại nơi anh Chính tạm trú đã lập hòm quyên góp tiền để kêu gọi lòng hảo tâm đóng góp, ủng hộ gia đình nạn nhân.

Một người trong ban vận động quyên góp chia sẻ: “Chúng tôi thấy cảm mến nghĩa cử thấy chuyện bất bình chẳng tha của anh Chính. Vì thế, lương tâm đã thôi thúc chúng tôi phải có trách nhiệm, mà cũng là để phát huy tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi bà con lối xóm quyên góp ủng hộ phần nào cho gia đình anh ấy bớt phần khó khăn”.

Hòm quyên góp được đặt ngay tại nơi xảy ra vụ việc. Đó là một hòm đựng khung nhôm kính, ghi rõ dòng chữ: “Hòm ủng hộ anh Chính”. Theo quan sát của phóng viên, cả trăm lượt người đã tham gia ủng hộ, trong đó có người ở địa phương khác đi qua ngó xem nhưng khi nghe chuyện kể cũng không cầm được nước mắt rồi rút ví ủng hộ.

Bà Nguyễn Thị Bách (65 tuổi, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố Quyết Tiến) nói thêm về nghĩa cử này: “Chúng tôi người ít người nhiều, vận động bà con tự giác không cần ghi tên tuổi, địa chỉ để làm gì”.
Hòm ủng hộ anh Chính được đặt tại hiện trường vụ án.
Hòm ủng hộ anh Chính được đặt tại hiện trường vụ án.


Anh hùng gặp nạn khi làm việc nghĩa hiệp

Theo tìm hiểu của phóng viên, tối 2/10, chị Nguyễn Thị Huệ (30 tuổi, ở phố Quyết Tiến, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) đang ngồi chơi cùng một vài người hàng xóm ở phòng khách tầng 1 nhà mình.

Khi câu chuyện đang đến hồi rôm rả, bỗng một người nghe thấy tiếng lạch cạch từ ngoài sân vọng vào nhà và bảo chị Huệ ra xem có chuyện gì. Chủ nhà lập tức đứng dậy bước ra cửa và giật bắn mình khi thấy một thanh niên lạ mặt đang lúi húi ở sân, làm gì đó cạnh chiếc xe máy Honda SH trị giá hơn trăm triệu của nhà chị. Gắng lấy lại bình tĩnh, chị Huệ dùng hết sức bình sinh để hét lớn: “Trộm! Trộm!”. Nhanh như chớp, kẻ gian chạy vọt ra ngõ khoảng 50m rồi nhảy tót lên một xe máy đang đợi sẵn. Từ đằng sau, chị Huệ và các bạn của mình vừa hô hoán, vừa đuổi theo hai tên trộm.

Cùng lúc này, anh Phạm Văn Chính đang ngồi uống nước trước cửa nhà một người bạn ở gần đó. Nghe tiếng tri hô, anh Chính ngẩng mặt lên thì thấy hai thanh niên đang phóng xe với tốc độ khủng khiếp ngay trước mặt mình, đằng sau là chị Huệ và vài người khác.

Không chần chừ, anh Chính lao thẳng ra đẩy mạnh vào chiếc xe khiến tên ngồi trước bị mất lái, loạng choạng đâm xe lên vỉa hè rồi ngã bẹp xuống đường. Nhân cơ hội đó, anh Chính nhảy vọt lên định ôm lấy kẻ gian. Không ngờ, một trong hai tên trộm đã nhanh chóng choàng dậy, rút ra một khẩu súng găm sẵn ở thắt lưng, nhắm thẳng vào đầu anh Chính bóp cò. Từ khoảng cách quá gần (3m), anh Chính không kịp tránh nên lĩnh trọn viên đạn găm vào giữa trán. Anh Chính gục ngã ngay tại chỗ, hai tên trộm dựng xe và phóng đi trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

 Anh Phạm Văn Chính được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông) trong tình trạng hết sức nguy kịch và đã qua đời chiều 3/10.

Theo nhiều người dân ở đây cho biết, ngoài hai đối tượng nam trực tiếp tham gia bẻ khóa trộm xe, còn một đối tượng nữ đứng ngoài cảnh giới cách đó không xa. Vụ án đang được Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ.