Sắc thái cảm xúc đáng yêu của nữ sinh Hà Nội khi xem penalty

ANTD.VN - Nữ sinh đến trường THPT Vân Tảo (Thường Tín, Hà Nội) gây chú ý với những sắc thái cảm xúc lẫn lộn, vô cùng đáng yêu khi cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu vòng 1/16 giải Bóng đá học sinh THPT Hà Nội 2017, diễn ra chiều 14-11 trên sân Tây Hồ.

Rất đông học sinh trường THPT Vân Tảo (Thường Tín) đã tới sân Tây Hồ, mang theo băng-rôn, biểu ngữ, hết mình cổ vũ đội nhà trong trận đấu loại trực tiếp với cựu vô địch THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Một nữ sinh trường Vân Tảo nổi bật trên khán đài với băng rôn trên trán và hình trái tim có chữ viết tắt tên trường dán trên má.

Sau hai hiệp chính hai đội hòa nhau 0-0 và phải bước vào loạt penalty cân não, phân định thắng thua.

Nét mặt hồi hộp, pha chút âu lo của nữ sinh khi theo dõi đội nhà sút penalty.

Rồi vỡ òa sung sướng khi đội nhà sút thành công lượt đầu tiên.

Và tiếp tục hồi hộp theo dõi các lượt sút kế tiếp.

Hạnh phúc cùng cú sút thành công của đội nhà.

Nụ cười cuốn hút trên khán đài.

Nữ sinh hồi hộp cúi mặt, không dám theo dõi lượt sút quyết định.

Kết thúc loạt luân lưu, THPT Vân Tảo thua sát nút 2-3.

Cảm xúc hạnh phúc vỡ òa giờ nhường chỗ cho nỗi buồn thua trận cùng đội nhà.

Nữ sinh trường THPT Vân Tảo đã không kìm được nước mắt.

Lần đầu tham dự giải, THPT Vân Tảo đã gây ấn tượng không chỉ chất lượng chuyên môn mà cả không khí sôi động trên khán đài.

Song với trận thua này, đội bóng đến từ huyện Thường Tín đã phải nói lời chia tay giải. Hẹn gặp lại THPT Vân Tảo cùng những cổ động viên nhiệt thành ở mùa giải kế tiếp.