Hà Nội:

Rùng mình xem người dân "làm xiếc" với tính mạng của mình trên đường Phạm Văn Đồng

ANTD.VN - Khu vực đường Phạm Văn Đồng - đoạn từ vị trí Bộ Công an tới Doãn Kế Thiện - đang được thi công để mở rộng. Mặc dù vật liệu ngổn ngang song do con đường này thường rơi vào tình trạng tắc nghẽn, ùn ứ, nên không ít người tham gia giao thông bất chấp nguy hiểm, luồn lách vào khu vực thi công để di chuyển tránh tắc. Nhìn những hình ảnh người dân "làm xiếc" với tính mạng của mình trên công trường Phạm Văn Đồng, hẳn nhiều người sẽ thấy rùng mình!

Khu vực thi công để mở rộng đường Phạm Văn Đồng tập kết rất nhiều vật liệu xây dựng

Nhìn "chướng ngại vật" này, có ai nghĩ người tham gia giao thông ở Hà Nội dám vượt qua? Nhưng thực tế, để tránh tắc, rất nhiều người đã bất chấp...

Hành trình "làm xiếc" trên đường, "làm xiếc' với tính mạng của người tham gia giao thông ở Phạm Văn Đồng bắt đầu...

Mặc dù nước đọng do trời mưa, mặt đường trơn trượt, khó di chuyển, song không ít người vẫn mạo hiểm lựa chọn "đường tránh" này thay vì chờ đợi trong tình trạng tắc đường

Rất nhiều "chướng ngại vật" ở khu vực đang thi công, song không ngăn được những người tham gia giao thông... tránh tắc

Chui vào khu vực này, người tham gia giao thông bỗng chốc trở thành "diễn viên xiếc" thực thụ, khi phải đánh lái qua hàng khối bê tông ngổn ngang

Nguy hiểm hơn, họ còn đang làm xiếc với tính mạng của mình, vì chỉ cần một va quệt nhỏ và không giữ được thăng bằng, hậu quả sẽ rất nặng nề

Để tránh tắc, người tham gia giao thông mạo hiểm lao vào công trường xây dựng như thế này

Không ít người chở hàng cũng liều mạng lao vào khu vực này, bất chấp sự cồng kềnh có thể khiến họ gặp tai nạn bất kỳ khi nào

Càng về chiều tối, tình trạng tắc đường ở Phạm Văn Đồng càng nặng nề hơn, khiến không ít người tham gia giao thông... "làm xiếc" liều lĩnh hơn. Họ leo lên cả bãi vật liệu cao ngất

Tối tăm, sắt thép ngổn ngang, trơn trượt khó đi, nhưng chẳng là gì với... người tham gia giao thông

Xem những hình ảnh này, chúng ta sẽ lập tức đặt ra câu hỏi: Bảo vệ công trường ở đâu mà để tình trạng vi phạm tràn lan như vậy?

Leo lên "núi vật liệu" xong, những người diễn xiếc với tính mạng của mình đối mặt với bài toán khó hơn: Làm sao xuống "núi" an toàn?

Thời tiết những ngày gần đây tại Hà Nội có mưa nhiều, càng khiến khu vực thi công thành một "trường xiếc" khó

Có lẽ chẳng ở đâu, người tham gia giao thông lại liều lĩnh như thế này

Khu vực thi công vốn không phải đường đi, bỗng chốc hóa thành con đường "làn trên - làn dưới"

Nếu bị lạc tay lái, va chạm và ngã, người tham gia giao thông có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình

Có lẽ hơn ai hết, những người liều mình đi qua đây hiểu rõ về sự nguy hiểm, nhưng dường như với họ, việc đứng chờ thoát tắc đường tại Phạm Văn Đồng còn... khó chịu hơn

Các "thợ xiếc" đường phố thậm chí còn chở đồ rất vướng víu

Sau khi trải qua quá trình làm xiếc trên công trường, những chủ phương tiện này hào hứng hòa vào làn đường phía trên, và thoát được đoạn đường tắc nghẽn phía sau. Với họ, đánh đổi như thế là rẻ hay đắt?