Hà Nội

Quyết liệt chống trả 141 vì… còn bận đi bán ma tuý “đá”

ANTĐ - Khi bị lực lượng 141 yêu cầu cho xe vào chốt để kiểm tra hành chính, Nguyễn Quang Duy đã chống trả quyết liệt, vì trong người mang theo 12 gói ma túy đá và đang trên đường đi bán…

Khoảng 21h30 ngày 14/11, tổ công tác Y9/141 – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Tam Trinh – Minh Khai, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 30F1-3472 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, ngay khi được yêu cầu, nam thanh niên đã tỏ rõ thái đố chống đối, kháng cự, thậm chí khi đưa vào chốt vẫn có những hành vi chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Song, bằng sự bình tĩnh xử lý tình huống của các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, cuối cùng nam thanh niên đã phải tuân thủ các yêu cầu của lực lượng chức năng.

"Tác giả" của số ma túy đá

Quá trình kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện có một gói ni lông giấu trong quần sịp của đối tượng, bên trong có 12 gói nhỏ chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Nếu trọt lọt, Duy sẽ thu về 6,5 triệu cho số hàng trên


Nhân thân của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Quang Duy – 1991, trú tại số 10 đê Yên Phụ - Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội. Đấu tranh khai thác, Duy khai nhận, toàn bộ số hàng trên là ma túy đá và đối tượng đang trên đường đi bán thì không may gặp 141. Mỗi gói nhỏ, Duybán với giá 500.000 đồng, gói to là 1 triệu đồng.

Ngay sau đó, tổ công tác Y9 đã lập biên bản, bàn giao cho Công an phường Mai Động xử lý theo thẩm quyền.