“Quý ông” Phạm Anh Khoa phá “dớp” song ca!

ANTĐ - Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng và dùng tới “tiểu xảo” không nhìn vào mắt nữ ca sĩ “Đường cong” nhưng Rocker tài năng gốc Khánh Hòa này thỉnh thoảng vẫn bị bối rối và phải cười trừ nhường lời cho Thu Minh vì quên mất lời bài hát...

Rocker Phạm Anh Khoa tự nhận mình có một tật rất xấu là mỗi khi đứng trên sân khấu mà phải hát song ca, dù đó là ai chăng nữa thì cũng làm anh… hoảng hốt đến mức quên lời. Và kiểu gì mà bạn diễn cứ nhìn vào anh là anh nhìn ra chỗ khác, còn cứ tiến lại gần là anh lại… né.
Trong chương trình “Không gian âm nhạc – Xin mặt trời ngủ yên” vừa rồi cùng ca sĩ Thu Minh cũng vậy. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng và dùng tới “tiểu xảo” không nhìn vào mắt nữ ca sĩ “Đường cong” nhưng Rocker tài năng gốc Khánh Hòa này thỉnh thoảng vẫn bị bối rối và phải cười trừ nhường lời cho Thu Minh vì quên mất lời bài hát. Tuy nhiên so với những lần đứng trên sân khấu hát cùng các bạn diễn khác trước đây thì tần suất bối rối này ít hơn hẳn và điều mà “quý ông hát Rock” đã làm được và làm rất tốt là không… chạy mỗi khi ca sĩ Thu Minh tiến lại gần.
Góp giọng cùng đàn chị Thu Minh trong đêm diễn “Xin mặt trời ngủ yên” vừa rồi, Anh Khoa đã khiến người xem bất ngờ thích thú khi tiết chế chất Rock hừng hực lửa và hát rất ngọt nhiều ca khúc trữ tình bất hủ vốn chỉ “đóng đinh” với các giọng ca nhạc nhẹ, trong đó có sáng tác chủ đề “Xin mặt trời ngủ yên” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh Khoa chia sẻ lúc đầu khi nhận được lời đề nghị hát lại ca khúc này từ phía êkip làm chương trình, anh lo lắng sợ không kham nổi nhưng rồi lại quyết liều thử một phen với việc “cover” lại pha thêm chất Rock theo cách riêng của mình.
Không chỉ thế, Rocker tài năng này còn mạnh dạn hát lại sáng tác “Biển khát” từng được ca sĩ Mỹ Linh - con dâu của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh thể hiện rất thành công. Lý do của sự mạnh dạn này nói như lời Anh Khoa là bởi chưa thấy giọng ca nam nào hát “Biển khát” và biết đâu mình “khát” lại tạo ra… sóng. Màn trình diễn của Anh Khoa được người xem tán dương không ngớt dù trước đó anh phải thú thật là sợ đến toát mồ hôi lạnh vì chưa bao giờ diễn trong không gian “đóng hộp” và lịch sự thế này. Cá tính của anh chàng Rocker được dịp bung ra rõ nét nhất ở phần cuối chương trình trong một số ca khúc Rock do chính anh sáng tác: Why, Bồ công anh…
Anh Khoa ví von sự kết hợp giữa mình với ca sĩ Thu Minh giống như sự kết hợp giữa cà phê và sữa để tạo thành ly cà phê sữa đá, mà anh là café, còn Thu Minh là sữa. Trong đó dù bị “ngợp” trước giọng ca đầy nội lực của đàn chị và rối bời vì không quen hát song ca nhưng “quý ông hát Rock” đã mang đến cho người xem một hình ảnh mới – hồn nhiên, mộc mạc và cũng rất tình của một giọng ca Rock nhưng không chỉ biết hát Rock. Sau đêm diễn, anh thở phào vì rốt cuộc mình cũng đã phá đươc “dớp” hát song ca!

Cùng ngắm nhìn màn kết hợp “cà phê sữa đá” của Anh Khoa và Thu Minh do Phóng viên Báo ANTĐ ghi nhận trong đêm diễn "Xin mặt trời ngủ yên".             

                  
                  
     
                      
                          
                          
                                                                                                  

                    Ảnh: Bình Nhiên