Quân phiến loạn Mali Tuareg kí kết thỏa thuận ngừng bắn tại Kidal

ANTĐ - Hai ngày sau khi cuộc đụng độ với quân đội diễn ra đe dọa sẽ đưa đất nước trở lại tình trạng bạo loạn, quân phiến loạn tại phía bắc Mali đã đồng ý kí kết thỏa thuận ngừng bắn tại cuộc hội đàm Kidal. 

Quân phiến loạn Mali Tuareg kí kết thỏa thuận ngừng bắn tại Kidal ảnh 1
Ông Mohamed Ould Abdelaziz (trái) trước đó đã kêu gọi chính quyền Mali tham gia vào
cuộc đối thoại với quân phiến loạn

Ba nhóm quân phản loạn của Tuareg chiếm đóng các thị trấn trọng yếu của miền Bắc Kidal đã kí kết thỏa thuận này sau khi hội đàm với chủ tịch Liên minh Châu Phi, ông Mohamed Ould Abdelaziz.

Khoảng 20 binh lính Malian đã tử trận kể từ cuộc đụng độ diễn ra vào hôm thứ 4 (21/5). Những người li khai đã hoàn toàn kiểm soát miền bắc Mali trong những ngày gần đây. Vào năm 2012, một cuộc nổi dậy của Tuareg tại miền bắc Mali đã dẫn tới một cuộc đảo chính quân sự tại thủ đô Bamako và quân hồi giáo đã tiếp quản miền Bắc.

Ông Abdelaziz, Tổng thống Mauritania đã bay tới Kidal vào thứ 6 (23/5) để gặp các nhóm quân phiến loạn trong đó bao gồm cả phong trào giải phóng Azawad (MNLA). Phát ngôn viên của quân phiến loạn khẳng định về thỏa thuận ngừng bắn và ông cũng cho biế quân phiến loạn sẽ vẫn giữ nguyên vị trí của họ.

Bộ trưởng An ninh nội địa, ông Sada Samake thay mặt cho chính phủ Malian kí kết thỏa thuận ngừng bắn vào hồi 21:30 GMT, thứ 6 (23/5).

Các phóng viên cũng cho biết, thỏa thuận ngừng bắn bao gồm cam kết tham gia các cuộc đàm phán và thả tự do 300 tù nhân Tuareg đang bị giam giữ tại thủ đô.

Quân phiến loạn đã chiếm giữ tòa nhà chính phủ, giết chết ít nhất 8 người và giam giữ 30 con tin. Sau đó các con tin đã được thả tự do. Những người li khai cũng cho biết họ đã đánh bại lực lượng chính phủ ở thị trấn vào thứ 4 (21/5)

Các binh lính MNLA cũng đã nắm quyền kiểm soát một số thị trấn khác ở phía Bác, bao gồm Menaka, Agelhok, Anefis and Tessalit. Trước đó vào thứ 6 (23/5) họ cho biết rằng họ đã bao vây thành phố trung tâm Gao. Trước tình hình này, Chính phủ Malian và Pháp đã kêu gọi lệnh ngừng bắn ngay lập tức.