Phóng viên điều tra vụ dầu ăn “bẩn” bị sát hại

ANTĐ - Một phóng viên Trung Quốc hiện đang điều tra vụ scandal liên quan đến dầu ăn “cống rãnh”, đã bị sát hại, giới chức địa phương hôm qua 20-9 cho biết.

Dầu ăn “bẩn” được sản xuất từ dầu thừa tại các nhà hàng ở Trung Quốc

Lý Tường, 30 tuổi, phóng viên của đài truyền hình Lạc Dương tại tỉnh Hà Nam, đã bị đâm hơn 10 nhát dao vào sáng sớm 19-9 khi anh này đang trên đường về nhà sau khi hát karaoke với bạn bè, tờ Zhengzhou Evening News đưa tin. Máy tính xách tay của phóng viên Lý Tường cũng biến mất. Cảnh sát nhận định đây có thể là một vụ giết người cướp của và hiện chưa tìm ra động cơ gây án khác. Hiện phía đài truyền hình và cảnh sát không cung cấp thêm thông tin hay bình luận gì bởi vụ việc vẫn đang được điều tra.

Được biết, anh Lý Tường mới kết hôn hồi tháng 10-2010 và đang điều tra về vụ dầu ăn bẩn gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc, trong đó 32 nghi can sản xuất và buôn bán loại dầu ăn này đã bị bắt. Trên trang blog cá nhân, hôm 15-9 Lý Tường có viết rằng rất bất bình về việc ở Loan Xuyên, Hà Nam, có các “hang động” sản xuất dầu ăn “bẩn” nhưng cơ quan An toàn thực phẩm lại cho biết họ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào.