“Philippines là một ẩn số lớn”

ANTĐ - Dù ngày 3-11, ĐT U23 sẽ gặp Philippines trong trận mở màn vòng bảng, nhưng đến giờ phút này HLV Falko Goetz vẫn nói rằng, ông không có nhiều thông tin về đối thủ, trong cuộc trao đổi với phóng viên ANTĐ sau buổi tập đầu tiên trên đất Indonesia.

HLV Falko Goetz và ĐT U23 tự tin trước trận đấu với Philippines

- PV: Theo ông, thời tiết tại Indonesia lúc này có phải là một trở ngại lớn với chúng ta?

- HLV Falko Goetz: Đúng là trời rất nóng. Tuy nhiên, không ảnh hưởng nhiều lắm đến toàn đội. Tôi đã xác định trước được điều này nên cho toàn đội tập trung ở TP.HCM, nơi cũng có khí hậu tương tự trước khi sang đây. Các cầu thủ sẽ dễ dàng thích nghi.

- Ông đánh giá thế nào về quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam cho đến thời điểm này?

- Nhìn chung, tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra đúng hướng. Các cầu thủ đều thể hiện được quyết tâm cao, chấp hành kỷ luật do BHL đề ra trong buổi tập đầu tiên. Chỉ có một vài trường hợp chấn thương khá đáng tiếc và tôi hy vọng họ sẽ bình phục sớm. Đầu tiên là trường hợp của Đình Tùng khi cầu thủ này cần sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ trị liệu ở khách sạn chứ không ra sân tập được. Trong khi đó trường hợp của Long Giang cũng không khả quan lắm. Chúng tôi có 2 ngày nữa để quyết định Đình Tùng và Long Giang có ra sân trong trận đấu với Philippines hay không.

- Thiếu vắng 2 trụ cột quan trọng, liệu sức mạnh của U23 Việt Nam có bị ảnh hưởng?

- Cần phải nhấn mạnh rằng sức mạnh của chúng tôi là lối chơi tập thể, chứ không dựa vào cá nhân nào. Các vị trí đều có thể thay thế, và tôi nghĩ không phải lo lắng về điều đó.

- Ông đã có thông tin gì về đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam?

- Quả thật tôi có rất ít thông tin về đội bạn. Tôi chỉ biết Philippines là một đối thủ khó chơi, vì họ có nhiều cầu thủ nhập tịch và từng thử sức ở châu Âu. Để đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của họ là rất khó vào lúc này. Tuy nhiên, dù sao, điều đó cũng không quan trọng bằng việc chúng ta chuẩn bị ra sao và thi đấu như thế nào trước đối thủ.

 Sướng như “ông hoàng”

Với việc được ở khách sạn 5 sao Sultan, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất Jakarta, đây có thể coi là chuyến hành quân dự SEA Games “sướng” nhất về khoản ăn, ở của các cầu thủ Việt Nam. Không chỉ có đầy đủ tiện nghi sang trọng, với những điều kiện phục vụ bậc nhất, Sultan còn rất gần sân Bungkarno, giảm thiểu khả năng tắc đường (vốn có mật độ dày đặc ở Jakarta) trong mỗi lần tập luyện hay thi đấu của thầy trò Goetz.

Không những thế, ở Sultan, U23 Việt Nam cũng không phải lo về vấn đề món ăn của đất nước đạo Hồi. Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn cho biết: “Ở đây có rất nhiều món ăn của các nước như Pháp, Ý, Nhật… Đặc biệt khách sạn cũng chuẩn bị khá nhiều món ăn Việt riêng cho các cầu thủ Việt Nam. Trong khách sạn có bể bơi, phòng tập fitness tiêu chuẩn cao cùng hàng loạt dịch vụ giải trí, spa hấp dẫn để các cầu thủ thư giãn. Nhìn chung, tất cả đều hài lòng nếu như đem ra so sánh với các VĐV khác thi đấu ở

Palembang.  “Ở đó điều kiện thiếu thốn, không gian chật hẹp và đông người. Tôi cho rằng đội U23 đã may mắn vì được thi đấu tại Jakarta cùng điều kiện tốt như thế này”, ông Tuấn nói.