Phát hiện thi thể trên nóc nhà ở London, nghi rơi từ máy bay

ANTĐ -Cảnh sát Anh đang khẩn cấp điều tra vụ việc sau khi phát hiện thi thể một người đàn ông rơi trên nóc tòa nhà ở London và một nạn nhân bất tỉnh dưới khung gầm máy bay phản lực trên đường bay từ Johannesburg, Nam Phi đến sân bay Heathrow của Anh.

Thông tin cho biết, cảnh sát đã nhận được một cuộc điện thoại thông báo về thi thể của một người đàn ông trên nóc tòa nhà văn phòng Richmond vào lúc 9 giờ 56 phút sáng 18-6, theo giờ địa phương.

Trước đó 1 giờ đồng hồ, các nhân viên an ninh tại sân bay Heathrow cũng phát hiện một người đàn ông khác khoảng 24 tuổi, đang nằm bất tỉnh dưới khung gầm của một máy bay phản lực British Airways, khi máy bay này vừa hạ cánh tại sân bay. Người này đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Phát hiện thi thể trên nóc nhà ở London, nghi rơi từ máy bay  ảnh 1Một chuyến bay của hãng hàng không British Airways

Cảnh sát đang xem xét giả thiết cả hai người đàn ông cùng bám vào bộ phận hạ cánh máy bay, khi chiếc phản lực của hãng hàng không British Airways bay đoạn đường dài hơn 6.000 dặm từ Johannesburg, Nam Phi đến Heathrow, Anh.

Dù chưa thể tìm thấy bằng chứng về mối liên quan giữa người đàn ông chết trên tòa nhà và nạn nhân dưới gầm máy bay, nhưng cảnh sát nói rằng đây sẽ là hướng điều tra cho cái chết của người xấu số. Hiện tại, nhân viên an ninh đang xác định danh tính của hành khách thiệt mạng và tìm kiếm thân nhân.

Trong khi đó, hãng hàng không British Airways cho biết trong một tuyên bố ngắn rằng lãnh đạo của họ đã làm việc với cảnh sát và các cơ quan chức năng ở Johannesburg để điều tra sự việc. Được biết, thi thể của người đàn ông nằm trên nóc tòa nhà Richmond, đúng trong khu vực có đường hạ cánh của các máy bay khi đến sân bay Heathrow.

Trước đó, vào tháng 9-2012, Jose Matada, 26 tuổi cũng bị thiệt mạng sau khi rơi xuống từ khung gầm của một chuyến bay từ Angola đến Heathrow. Một cuộc điều tra cho thấy người này đã trú ẩn trong bộ phận hạ cánh của máy bay, chịu đựng cái lạnh và nồng độ oxy thấp trong suốt 12 giờ bay, trước khi chết.