- Giao dịch tiền mặt và thị trường tại vùng chiến sự Gaza bị “thế lực ngầm” thao túng
- Tổng thống Israel xin lỗi vụ không kích khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng tại Dải Gaza
- Xe chở nhân viên cứu trợ nước ngoài bị tấn công tại Dải Gaza, 5 người chết
Đại tá Yamen Abu Suleiman, Giám đốc Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza ở Khan Younis ngày 22-4 cho biết: “Hôm nay, 73 thi thể đã được tìm thấy trong sân của Khu liên hợp y tế Nasser, nâng tổng số lên 283 thi thể”.
Nhân viên y tế Palestine khai quật một ngôi mộ tập thể tại khu phức hợp Bệnh viện Y tế Nasser ở Khan Younis, Gaza vào ngày 21-4 |
Trước đó, ông Raed Saqr - người phát ngôn Cơ quan Dân sự Khan Younis và người đứng đầu nhiệm vụ tìm kiếm cho hay, lực lượng chức năng đang tìm kiếm thi thể của 400 người khác mất tích sau khi quân đội Israel rời đi hôm 7-4.
Phóng viên CNN đến hiện trường hôm 21-4 cho biết, nhiều người đã chôn thi thể của các thành viên trong gia đình thiệt mạng trong khuôn viên bệnh viện hồi tháng 1 như một biện pháp tạm thời.
Khi quay trở lại sau khi Israel rút quân, họ phát hiện các thi thể đã được khai quật. Rõ ràng là vì quân đội Israel tiến hành xét nghiệm DNA để xác định xem trong số người chết có bất kỳ con tin nào bị giữ ở Gaza hay không.
Các thi thể sau đó được đặt trong ít nhất một ngôi mộ tập thể. Nhưng tới nay, nhiều người vẫn chưa tìm thấy hài cốt người thân của họ. Theo ông Raed Saqr, công tác tìm kiếm các thi thể tại khu phức hợp y tế này vẫn đang diễn ra.
Khu vực xung quanh Khu liên hợp y tế Nasser chứng kiến các cuộc bắn phá và giao tranh dữ dội vào tháng 1 và tháng 2 năm nay. Các thi thể được chôn cất ngay trong khuôn viên bệnh viện vì đường đến nghĩa trang không an toàn.