Núp đòn hội đồng

ANTĐ - Tôi hỏi ông: Con gà nó mổ mất chỉ vàng của ông, ông sẽ làm gì?

- Thịt gà thôi, vàng đang có giá…

- Con chó ăn mất lạng cao hổ cốt của ông, thì sao?

- Thì “cầy tơ bẩy món” luôn.

- Thế bắt được tên trộm câu mất chú chó mực nhà ông thì làm thế nào?

- Tẩn một trận cho chừa.

- Ấy ấy, phạm luật hình sự đấy! Phải bàn giao cho cơ quan công an xử lý.

- Đánh vừa đủ độ thôi, cho chừa cái thói trộm cắp, không trồng cây mà muốn ăn quả.

- Biết đánh thế nào là đủ độ? Ông muốn tẩn hắn một trận cho chừa, anh em họ mạc nhà ông cũng thế, rồi hàng xóm cũng muốn sướng tay.

- Mất trộm, không đánh được tận tay, uất lắm.

- Lỡ đánh chết trộm, kể cả vô ý cũng là hành vi giết người. Ở Thanh Hóa còn có vụ một thanh niên bị đánh chết vì trộm… quả ổi. Khổ chưa?

- Đấy là vì ăn đòn hội đồng, nhiều người cùng tham gia đánh trộm.

- Đã có cơ quan bảo vệ pháp luật phân xử.

- Biết xử ai trong đám đông hăm hăm ra đòn hội đồng? Còn ối đứa nhởn nhơ, nhăn nhở ấy chứ…

- Ông đừng có mà núp đòn hội đồng dã man vô đạo đức. Chớ dại mà oan gia có ngày!