Nữ tù nhân Aafia Siddiqui, người mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas đòi thả là ai?

ANTD.VN - Aafia Siddiqui là tù nhân mà kẻ bắt cóc con tin ở Texas hôm 15-1-2022 đòi thả tự do. Không nhiều người biết rằng Siddiqui từ lâu đã là một nhân vật nổi tiếng trong thế giới khủng bố, nhưng lạ lùng là Aafia Siddiqui phản đối hành động của nghi phạm gây ra vụ bắt cóc tai tiếng vừa qua.

Malik Faisal Akram, 44 tuổi, quốc tịch Anh đã bị cảnh sát Mỹ tiêu diệt sau khi những con tin cuối cùng chạy ra khỏi Nhà thờ Beth Israel, ở Colleyville, Texas, vào khoảng 9h tối 15-1-2022

Trong suốt 12 tiếng đồng hồ bắt giữ 4 con tin bên trong giáo đường Do Thái, đối tượng Malik Faisal Akram đã đưa ra yêu cầu phải phóng thích một nữ tù nhân đang ở trong nhà tù liên bang: Aafia Siddiqui.

Nữ tù nhân này, đang thụ án 86 năm vì tội cố ý giết quân nhân Mỹ. Nhưng qua luật sư của mình, Aafia Siddiqu bày tỏ không hề ủng hộ hành động của Akram

Trong thế giới các phần tử khủng bố, Siddiqui có lúc được mệnh danh là “Quý bà al Qaeda”. Hầu hết các nhóm Hồi giáo đều muốn người này được trả tự do, kể cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hay các nhóm Hồi giáo chính thống của Mỹ

Theo một lá thư được công bố vào năm 2014, IS đề nghị trả tự do cho James Foley, nhà báo người Mỹ, người sau đó đã bị chặt đầu, để đổi lấy việc Siddiqui được ra tù.

Vào năm 2012, tạp chí Foreign Policy đưa tin, các quan chức Pakistan đã đề nghị giúp để đảm bảo việc thả Trung sĩ Lục quân Bowe Bergdahl nếu Mỹ trả tự do cho Siddiqui. Cả hai lời đề nghị đều bị giới chức Mỹ từ chối.

Năm 2011, Ayman al-Zawahri, từng là trùm khủng bố số 2 của Al Qaeda, yêu cầu phóng thích Siddiqui để trao đổi với Warren Weinstein, một nhân viên thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ

Là con gái của một bác sĩ Pakistan, Siddiqui đã theo học Viện công nghệ Massachusetts và lấy bằng Tiến sĩ từ Đại học Brandeis

FBI cho biết trong một tuyên bố năm 2010: “Khi còn là sinh viên ở Boston, Siddiqui đã được đào tạo và hướng dẫn về xử lý và bắn súng".

Người phụ nữ này sống ở Mỹ từ khoảng năm 1991 đến tháng 6-2002 và trở về nước trong khoảng một tuần bắt đầu từ ngày 25-12-2002

Theo hồ sơ tòa án Mỹ, sau vụ 11-9, Siddiqui dường như trở nên cực đoan. Đến năm 2008, nhà chức trách Mỹ liệt nhân vật này vào danh sách khủng bố bị truy nã.

Từ lâu đã có thông tin cho rằng Siddiqui kết hôn với cháu trai của kẻ chủ mưu vụ 11-9 Khalid Sheikh Mohamed, nhưng chưa có bằng chứng chứng thực.

Năm 2008, cảnh sát Afghanistan đã bắt Siddiqui vì tình nghi cố gắng tấn công Tỉnh trưởng tỉnh Ghazni của Afghanistan. Khi ấy, cô ta 36 tuổi

Lúc bị bắt, Siddiqui đang mang theo ghi chép chi tiết về một cuộc tấn công gây thương vong hàng loạt vào các địa điểm của thành phố New York, bao gồm Tòa nhà Empire State, Tượng Nữ thần Tự do, Phố Wall và Cầu Brooklyn.

Quá trình thẩm vấn trước các nhân viên FBI và ít nhất 4 thành viên của một đơn vị đặc nhiệm Mỹ năm 2008, nghi phạm này đã tóm lấy khẩu M-4 và nổ súng. Cảnh sát Afghanistan đã bắn vào bụng cô ta.

Siddiqui đã được điều trị y tế và đưa đến Mỹ. Vào ngày 3-2-2010, người này bị kết án cố ý giết công dân Mỹ và các sĩ quan quân đội Mỹ

Siddiqui đang bị giam giữ tại FMC Carswell ở Fort Worth, với ngày trả tự do là tháng 5-2082