Nữ trưởng đoàn xinh đẹp khóc nức nở khi cùng U22 Thái Lan vô địch

ANTD.VN - Nữ trưởng đoàn xinh đẹp Watanya Wongopasi đã không giấu được sự hạnh phúc và những giọt nước mắt nghẹn ngào, khi chứng kiến U22 Thái Lan lần thứ ba liên tiếp lên ngôi ở đấu trường SEA Games, với việc đánh bại chủ nhà U22 Malaysia 1-0 ở trận chung kết tối qua 29-8.

Trong trận chung kết, thủ môn Haziq Bin Nadzli của U22 Malaysia đã mắc sai lầm khó tin với pha đấm bóng thẳng vào lưới nhà cuối hiệp 1

Tình huống đó đã dẫn tới trận thua 0-1 của U22 Malaysia trước U22 Thái Lan

Đội khách sung sướng, còn các cầu thủ chủ nhà đổ gục vì thất vọng

Trên băng ghế kỹ thuật của U22 Thái Lan, nữ trưởng đoàn xinh đẹp Watanya Wongopasi không níu được những giọt nước mắt hạnh phúc

Người phụ nữ xinh đẹp này nở nụ cười cuốn hút và đầy xúc cảm khi chờ tiếng còi mãn cuộc

Cô mãn nguyện ăn mừng cùng BHL U22 Thái Lan

Đội khách đã có một trận đấu nỗ lực trước sức ép sân khách và nhận được cái mỉm cười của thần may mắn

Khi ra chia vui với các cầu thủ, vị nữ trưởng đoàn lại một lần nữa không kìm được nước mắt

Đây là lần đầu tiên, người phụ nữ này đảm nhiệm vai trò lãnh đội của bóng đá Thái Lan dự một kỳ SEA Games

Và ngay lập tức, Wongopasi đã cho thấy cái duyên của cô cùng chức vô địch này

Trước khi vào giải, cô tuyên bố "Thái Lan đến đây là để giành HCV", và cô đã giữ lời

Chưa đội bóng nào phá được thế độc tôn của Thái Lan ở Đông Nam Á

Các cầu thủ U22 Thái Lan trên bục nhận huy chương vàng SEA Games 29

Đây là chức vô địch thứ 3 liên tiếp của Thái Lan tại đấu trường SEA Games

Thái Lan năm nay không có cái tên nào nổi bật, nhưng đẳng cấp của một tập thể vẫn không thay đổi

Qua các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á, tổng cộng bóng đá Thái Lan đã 16 lần vô địch. Tính riêng từ năm 1977, khi bắt đầu gọi là SEA Games, người Thái vô địch 14 lần, Malaysia 5 lần, Indonesia 2 lần còn Việt Nam thì chưa một lần.

Không biết đến bao giờ, vị thế số 1 của bóng đá Thái Lan ở khu vực mới được phá vỡ.