Nữ sinh 12 tuổi dũng cảm cứu hai em nhỏ đuối nước dưới ao

ANTĐ - Đang chăn trâu gần nhà, nghe tiếng kêu cứu Vân Anh chạy đến thì thấy hai em nhỏ đang chới với dưới ao. Ngay lập tức, Vân Anh nhảy xuống nước lần lượt đưa hai em vào bờ rồi thực hành các động tác sơ cứu các nạn nhân. Nhờ được cứu kịp thời nên hai em nhỏ thoát chết trong gang tấc. 

Cô bé 12 tuổi cứu hai em nhỏ thoát chết đuối

Hơn một tuần trôi qua, người dân trong xóm 14, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, vẫn hết lòng ca ngợi về cô bé Nguyễn Thị Vân Anh (SN 2003) khi dũng cảm nhảy xuống ao cứu sống hai em nhỏ bị đuối nước.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h thứ 7 (ngày 31-10) Vân Anh đi chăn trâu ở cánh đồng gần nhà, thì nghe tiếng kêu cứu ở ao nước gần đó. Khi chạy đến nơi, Vân Anh thấy hai bé trai là em Đăng Quang Long (SN 2011) và em Nguyễn Bảo Việt (SN 2010) đang chới với dưới ao. Không kịp suy nghĩ, Vân Anh nhảy xuống ao đưa Việt và Long vào bờ và tiến hành sơ cứu.

Bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1962) người chứng kiến Vân Anh cứu hai em nhỏ kể lại: “Hôm đó, có lễ ở nhà thờ nên không mấy ai ở nhà. Tôi đang cho vịt ăn thì nghe tiếng cháu Nguyễn Thị Lan (SN 2010) kêu cứu. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhìn thấy cháu Vân Anh nhảy ùm xuống ao nước. Tôi chạy ra đến nơi thì Long và Việt đã được cô bé đưa lên bờ an toàn. Thấy hai cháu khó thở nên tôi cùng làm động tác đẩy nước ra cho chúng, rồi đưa vào nhà tôi nằm nghỉ”.

Vân Anh đã dũng cảm nhảy xuống ao nước sâu cứu hai em nhỏ

Việc Vân Anh cứu hai trẻ thoát chết đuối nhanh chóng được lan ra. Lúc này, bố mẹ của Long và Việt mới biết con mình gặp nạn. Bà Nguyễn Thị Viết (SN 1968) mẹ của cháu Việt vẫn chưa hoàn hồn chia sẻ: “Hôm đó cả nhà đi làm vắng đến tận chiều tối mới về. Về nhà nghe con kể mà tôi bủn rủn cả chân tay. May mà có cháu Vân Anh không thì con tôi đã chết đuối rồi”.

Ao nước nơi Bảo và Long gặp nạn được người dân dùng máy múc để chứa nước nên sâu khoảng 4 mét. Chiều đó, Việt và Long cùng nhóm bạn đến ao để câu cá và chơi. Không may lúc nô đùa, hai cậu bé này rơi xuống ao. Các bạn còn lại thấy hai người chìm dần trong nước nên đã kêu cứu.

Vân Anh cho biết: “Em đang chăn trâu thì nghe tiếng kêu có người chết đuối, em chạy đến thì thấy Việt và Long đang vùng vẫy dưới nước. Thấy vậy, em nhảy xuống bơi ra túm lấy chân của Việt dìu vào bờ và dùng chân đạp em Long vào cùng”. Nước dưới ao lớn nên Vân Anh phải cắp nách Việt rồi túm cỏ làm điểm tựa để hai chị em lên bờ. Sau đó, Vân Anh tiếp tục nhảy xuống dìu Long lên.

Khi đã cứu được Long và Việt, lúc này người trong làng chạy ra rất đông. Biết hai đứa trẻ đã thoát nạn, họ vui mừng thầm cảm ơn cô bé Vân Anh. “May mà Vân Anh nó dũng cảm đấy, chứ phải là tôi có lẽ khi đó hoảng quá ú ớ không nên lời chứ nói gì là cứu người. Ao nước này sâu lắm, hôm qua có mấy người đến vớt gỗ về làm nhà mà nước sâu không vớt được đó”, bà Thanh giãi bày.

Cùng tâm trạng với bà Viết, chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1987) mẹ của bé Long hết lòng cảm ơn Vân Anh. Là người làm mẹ, con mình bị nạn được người ta cứu giúp khiến chị rất vui. Chị xuýt xoa rằng: “Phúc nhà mình còn lớn quá, may mà Vân Anh phát hiện kịp thời chứ không thì tôi đã mất đi đứa con rồi”.

Ước mơ thành bác sỹ cứu người

Vân Anh là con út trong gia đình có 6 chị em. Bố mẹ làm nông nên kinh tế gia đình không mấy khá giả. Từ năm 6 tuổi, Vân Anh đã theo bố mẹ ra đồng chăn trâu, làm cỏ. Những lần đưa trâu ra ao hồ tắm, bố của Vân Anh là ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1968) đã dạy con gái tập bơi. Nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn và tiếp thu tốt, chỉ qua mấy buổi được bố dạy, Vân Anh đã bơi thành thạo. Năm lên 7 tuổi, Vân Anh khá tự tin về khả năng bơi của mình. 

Ông Xuân nói về con gái: “Nhà ở gần nhiều ao hồ nên mình sợ con gái nhỡ may bị nạn. Vì vậy, tôi dạy con bơi từ bé. Bên cạnh việc dạy bơi, tôi còn dạy cháu cách sơ cứu khi có người bị đuối nước. Không ngờ từ những bài học phòng thân đó mà con tôi đã cứu sống được hai cháu bé bị nạn”.

Ngoài giờ đến lớp, Vân Anh phụ bố chăn trâu, cắt cỏ và dọn dẹp nhà cửa. Dù đã dũng cảm cứu người và được mọi người trong xóm khen ngợi, nhưng Vân Anh chỉ bẽn lẽn cười nói: “Em xem các em ấy như em của mình, nên thấy các em bị nạn em sẵn sàng giúp đỡ. Em thấy rất vui khi Bảo và Long không sao”.

Ao nước nơi Việt và Long gặp nạn

Vân Anh hiện đang học lớp 6A trường THCS Nghi Văn. Ở lớp, cô bé là học sinh giỏi, chăm ngoan được thầy cô và bạn bè yêu mến. Bà Phan Thị Ngọc (SN 1968) mẹ của Vân Anh tâm sự: “Tôi rất tự hào về con gái, cháu đã giúp đỡ được người khác như vậy thì quá tốt. Từ bé Vân Anh đã là đứa nhanh nhẹn, chịu thương chịu khó và rất nghe lời rồi. Chỉ mong con gái tôi cố gắng học thật giỏi”.

Không chỉ ngoan, hiền Vân Anh còn là cô bé có lực học rất tốt. “Em mơ ước sau này mình sẽ là một bác sỹ để cứu người. Do đó, giờ em đang cố gắng học thật tốt để thực hiện được ước mơ của mình. Bây giờ nhiều người gặp và khen ngợi em làm em thấy ngại lắm. Nếu có chuyện đó xảy ra một lần nữa, em vẫn sẽ nhảy xuống cứu các bạn thôi”.

Cô giáo Phùng Thanh Xuân giáo viên chủ nhiệm lớp Vân Anh chia sẻ: “Ở lớp Vân Anh là học trò năng động, chăm chỉ và có lực học tốt. Cô bé sống rất hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ các bạn nên được bạn bè và thầy cô yêu mến”. Chia tay Vân Anh khi trời đã về trưa, nụ cười bẽn lẽn của cô bé khi nhắc đến chuyện cứu vớt hai người khiến chúng tôi cảm phục. Mong rằng sau này Vân Anh sẽ trở thành một bác sỹ giỏi để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo như mong muốn của em.