Nóng bỏng cuộc chiến ngầm

ANTĐ - Cuộc chiến ngầm - chiến tranh gián điệp giữa Iran và Mỹ đã trở lên nóng bỏng. Sau khi "bắt sống" chiếc máy bay do thám tàng hình không người lái, Tehran lại bắt giữ một công dân Mỹ với cáo buộc xâm nhập nước ngày để làm gián điệp.

Chiếc máy bay do thám tàng hình không người lái của Mỹ chiếu trên truyền hình Iran

Đài truyền hình quốc gia Iran ngày 18-12 phát sóng một chương trình được cho là "lời thú tội của điệp viên CIA (Cục Tình báo Trung ương Mỹ)" người Mỹ gốc Iran. Đó là người đàn ông có tên Amir Mirzai Hekmati, sinh sống ở bang Arizona và gia nhập quân đội Mỹ vào năm 2001, sau đó được huấn luyện đặc biệt trong 10 năm để xâm nhập vào Iran thu thập tin tức tình báo.

Xuất hiện trên truyền hình, Hekmati - nói được tiếng Farsi (tiếng Ba Tư, ngôn ngữ được sử dụng tại Iran và một số nước khác) và tiếng Anh - cho biết, anh ta đã cung cấp cho cơ quan tình báo Iran một số thông tin về CIA để gây chú ý. Khi tiếp cận được cơ quan Tình báo Iran, Hekmati được CIA điều tới căn cứ không quân Bagram của Mỹ tại Afghanistan để từ đây bay tới Dubai thuộc Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và bay tiếp tới Tehran. Truyền hình Iran còn tiết lộ thêm rằng    Hekmati từng làm việc cho Cơ quan Đặc trách Kế hoạch Nghiên cứu Quốc phòng Cao cấp Mỹ (DARPA) trong giai đoạn 2005-2007, trước khi chuyển tới một số công ty của Anh và Mỹ. Tuy nhiên, Iran không cho biết thời điểm Hekmati xâm nhập cũng như bị bắt tại Tehran.

Việc Iran lên tiếng bắt được gián điệp Mỹ lại càng làm căng thẳng thêm mối quan hệ vốn đã căng như dây đàn giữa hai nước, trong đó có cuộc chiến ngầm gián điệp. Không chỉ lên tiếng cáo buộc chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran mà Mỹ còn triển khai những hoạt động tình báo thu thập thông tin về chương trình này. Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà Iran đã nhiều lần cáo buộc Mỹ hoạt động tình báo chống lại nước này. Tháng 5 năm nay, Tehran tuyên bố đã bắt giữ một mạng lưới gián điệp lớn của Mỹ gồm 30 điệp viên CIA đã tham gia "dò la tin tức và phá hoại ngầm tại Iran".

Tháng 9 vừa qua, Iran cũng đã phóng thích 2 người đàn ông Mỹ với cáo buộc "hoạt động gián điệp và xâm nhập trái phép" sau hơn 2 năm giam giữ. Tuần trước, Iran lại tiếp tục lên tiếng buộc tội 15 người do thám cho Mỹ và Israel nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Mới đây nhất và gây ồn ào nhất là vụ Iran tuyên bố "bắt sống" chiếc máy bay do thám tàng hình vô cùng tối tân RQ-170 khi đang do thám trên không phận quốc gia này ngày 4-12 vừa qua. Đây là loại máy bay dạng cánh dơi, được thiết kế tàng hình để thực hiện các chuyến bay do thám của CIA.

Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện máy bay do thám Mỹ xâm phạm không phận nước này đến cùng lên Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và Phong trào Không liên kết (NAM). Iran cũng từ chối yêu cầu trả lại chiếc máy bay do thám của đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama và tuyên bố sắp hoàn tất việc khám phá được bí mật công nghệ của chiếc máy bay này để tiến tới sản xuất hàng loạt.