Nơi vươn lên những mầm xanh

(ANTĐ) - Sau hơn 2 tháng khởi công và xây dựng, hôm qua    13-2, đồng chí Thượng tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ đã cùng với tập thể CBCS CAH Hoài Đức, lãnh đạo UBND huyện về lại xã Dương Liễu để khánh thành và bàn giao căn nhà nghĩa tình tặng vợ con người đồng đội Phạm Nhâm đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Buổi lễ bàn giao căn nhà tình nghĩa còn có sự hiện diện của đồng chí Đại tá Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Báo ANTĐ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tặng vợ con đồng chí Phạm Nhâm:

Nơi vươn lên những mầm xanh

(ANTĐ) - Sau hơn 2 tháng khởi công và xây dựng, hôm qua    13-2, đồng chí Thượng tá Vũ Kim Thành - Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ đã cùng với tập thể CBCS CAH Hoài Đức, lãnh đạo UBND huyện về lại xã Dương Liễu để khánh thành và bàn giao căn nhà nghĩa tình tặng vợ con người đồng đội Phạm Nhâm đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Buổi lễ bàn giao căn nhà tình nghĩa còn có sự hiện diện của đồng chí Đại tá Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Đại tá Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội (thứ hai từ phải sang) cùng Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ Vũ Kim Thành và Trưởng CAH Hoài Đức Lê Đình Sức bên căn nhà tình nghĩa tặng vợ con đồng chí Phạm Nhâm
Đại tá Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội (thứ hai từ phải sang) cùng Phó Tổng biên tập Báo ANTĐ Vũ Kim Thành  và Trưởng CAH Hoài Đức Lê Đình Sức bên căn nhà tình nghĩa tặng vợ con đồng chí Phạm Nhâm

* Quỹ “Phòng chống tội phạm CATP” tặng gia đình đồng chí Phạm Nhâm 5.000.000đ, quỹ “Hỗ trợ thanh niên CATP” tặng 1.000.000đ.

* Báo ANTĐ tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000đ) cho 10 đồng chí Công an xã Dương Liễu.

Ngôi nhà của nghĩa tình

Ngày 11-10-2008, sau khi nhận được tin báo có một đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Dương Liễu, đồng chí công an xã Phạm Nhâm đã ngay lập tức xuống hiện trường tìm cách thuyết phục, nhắc nhở đối tượng. Không những không chấp hành, đối tượng còn dùng dao lao tới đâm vào vùng ngực của đồng chí Phạm Nhâm khiến anh gục xuống và ra đi mãi mãi. Báo ANTĐ đã có loạt bài phản ánh về tấm gương anh dũng hy sinh của người chiến sỹ công an xã Phạm Nhâm.

Và cũng sau bài báo đầu tiên, xúc động trước tấm gương anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cũng như đồng cảm và muốn san sẻ bớt gánh nặng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, vợ con của người chiến sỹ công an viên Phạm Nhâm, đồng chí Tổng Biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình đã cử Thượng tá Vũ Kim Thành thay mặt Báo ANTĐ về xã Dương Liễu chia buồn cùng gia quyến đồng chí Phạm Nhâm đồng thời thông báo quyết định của Báo ANTĐ sẽ phối hợp cùng CAH Hoài Đức xây dựng một căn nhà tình nghĩa tặng vợ con đồng chí Phạm Nhâm. Ngôi nhà mới sẽ thay thế căn nhà cấp bốn xập xệ mà gia đình, vợ con đồng chí Phạm Nhâm đã ở trong hàng chục năm trời.

Bằng số tiền hỗ trợ gần 100 triệu đồng, sau hơn 2 tháng xây dựng, ngôi nhà mái bằng khang trang vững chãi với diện tích hơn 45m2 đã hoàn thành. Mỗi viên gạch hồng của ngôi nhà chứa đựng biết bao nhiêu ân tình, sự chia ngọt sẻ bùi của đông đảo bạn đọc, những nhà hảo tâm xa gần cùng với Báo ANTĐ xây dựng lên.

“Hãy mở cửa nhà của cháu đi!”

Sau khi biểu dương tấm gương anh dũng hy sinh của đồng chí Phạm Nhâm cũng như nghĩa cử cao đẹp Báo ANTĐ, CAH Hoài Đức và những nhà hảo tâm đã góp sức xây dựng lên ngôi nhà nghĩa tình cho vợ con đồng chí Phạm Nhâm, Đại tá Lưu Quang Hợi - Phó Giám Đốc CATP, Thượng tá Lê Đình Sức - Trưởng CAH Hoài Đức cùng đồng chí Vũ Kim Thành đã trao chiếc chìa khóa của ngôi nhà tình nghĩa cho vợ con đồng chí Phạm Nhâm. Cầm chiếc chìa khóa trong tay, chị Phạm Thị Dung vợ đồng chí Phạm Nhâm đã không giấu nổi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.

Thượng tá Vũ Kim Thành đã ân cần cầm tay người con trai của đồng chí Phạm Nhâm là cháu Phạm Quang Huy nói: “Đây là ngôi nhà của ba mẹ con cháu. Cháu hãy mở cửa ra đi! Ngôi nhà này sẽ giúp ba mẹ con cháu không còn phải chịu cảnh dột ngày mưa, oi nồng ngày nắng và giá rét ngày đông nữa. Ngôi nhà còn là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng cho những ước mơ của các cháu trong tương lai. Các cháu hãy cố gắng sống và học tập để trở thành những người công dân có ích sao cho xứng đáng với sự hy sinh của ba các cháu”. Khuôn mặt già nua với chòm râu tóc bạc trắng, cụ thân sinh của đồng chí Phạm Nhâm cứ nắm chặt tay đồng chí Vũ Kim Thành mà lặng đi không nói được câu nào ngoài niềm xúc động rưng rưng đang trào ra trong đôi khóe mắt.

Hoàng Phong