Nỗi niềm người chiến sỹ công an trong đêm giao thừa

ANTĐ - Tết đến, xuân về lòng người náo nức, những người con, người chồng công tác trong lực lượng vũ trang lại càng mong được đoàn tụ với gia đình bên mâm cơm tất niên. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh không phải ai cũng thỏa được ước nguyện của mình.

Căng đầy khí thế trực đêm giao thừa

19h30 ngày 30 tết, khi hầu hết các các căn nhà trên Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội đã đóng cửa, ánh đèn vẫn hắt ra từ khe cửa các phòng làm việc tại trụ sở CAH Đan Phượng. Ghé qua các Đội An ninh nhân dân, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát GT-TT-PƯN... thấy đội nghiệp vụ nào cũng đủ 100% quân số.
Sau ít phút hiệu lệnh được thực thi, toàn bộ 121 CBCS huy động xuống hiện trường chia làm 12 tổ công tác đảm bảo tình hình TTATGT, ANTT, phòng ngừa sự vụ tại điểm bắn pháo hoa. Chỉ huy đội ngồi rà soát lại phương án bố trí lực lượng bảo vệ trước, trong và sau màn bắn pháo hoa tại địa bàn xem đã phù hợp tuyệt đối an toàn hay chưa. Thỉnh thoảng tiếng động cơ xe lại vang lên trong sân trụ sở, một tổ tuần tra kiểm soát vừa về đến, hoặc một tổ khác lên đường làm nhiệm vụ đột xuất.
Mặc dù chúng tôi đã đặt lịch trước với Trung tá Lê Đức Hùng, Phó trưởng CAH Đan Phượng để trao đổi về các mảng việc của đơn vị ngày tết thế nhưng nhận được câu trả lời của đồng chí trực ban: “Đồng chí Hùng ra kiểm tra các phương án bảo vệ bắn pháo hoa tại Tượng đài Phụ nữ ba đảm đang rồi anh à”.

Nỗi niềm người chiến sỹ công an trong đêm giao thừa ảnh 1

Cách trụ sở CAH Đan Phượng 1 cây số, chúng tôi tìm anh trong dòng người nhộn nhịp đổ xô về quảng trường “Phụ nữ ba đảm đang”. Hàng nghìn người dân đã sớm tụ hội về đây để tận mắt thưởng thức màn biểu diễn văn nghệ khá quy mô và bắn pháo hoa vào thời điểm 0h. Tất tả chạy ngược chạy xuôi để nhắc nhở CBCS cách giải quyết trước những tình huống, không khó để nhận ra đó là Trung tá Lê Đức Hùng. Vị Phó Trưởng CAH Đan Phượng cho biết, mặc dù theo kế hoạch của CATP, CBCS ứng trực 100% quân số 24/24h trong đêm giao thừa thế nhưng đã nhiều ngày nay các lực lượng CAH đã bắt đầu từ những ngày trước đó. 12 tổ công tác “đặc biệt” được triển khai gồm 5 tổ tuần tra kiểm tra kiểm soát trên tuyến đường 32, đường liên thôn, liên xã phòng chống thanh niên lạng lách đánh võng. Lực lượng Công an phụ trách xã xuống địa bàn từ sớm phối hợp cùng Công an xã phòng chống và xử lý các trường hợp đốt pháo và các vụ việc liên quan đến tình hình ANTT. Sáu tổ công tác còn lại phối hợp cùng BCH Quân sự huyện để đảm bảo giữ vững tình hình ANTT.

1km, 7 ngày và 36 năm

Một tổ công tác được giao nhiệm vụ ứng trực tại trụ sở CAH để giải quyết vụ việc liên quan mà các đội nghiệp vụ khác bàn giao đó là tổ ứng trực. Ngồi trong căn phòng nhỏ giữa ánh đèn hiu hắt, Trung tá Chu Văn Thái - Đội trưởng Đội Điều tra hình sự CAH vẫn luôn tay giữ khư khư chiếc điện thoại để cập nhật các thông tin từ các tổ công tác. Chúng tôi mạn phép xin được trao đổi ngắn với vị đội trưởng mẫn cán này.
Đã hơn 36 năm phục vụ công tác trong lực lượng công an và hiện người con trai út của đồng chí đang phục vụ trong lực lượng CAH Đan Phượng ở Đội CSGT TT PƯN. Bằng sự mẫn cán tận tâm hết mình trong mảng việc điều tra hình sự, vị Đội trưởng này được CBCS trong Đội và đơn vị đặc biệt quý mến, nể phục. Nhà riêng chỉ cách trụ sở làm việc gần 1km thế nhưng đã 7 ngày liền Trung tá Thái vẫn chưa biết đến không khí Tết tại gia đình. Đêm giao thừa cũng vậy người điều tra viên gạo cội đang thực thi nhiệm vụ cùng con trai đảm bảo ANTT tại địa bàn để người dân yên tâm đón tết du xuân.
Đồng hồ điểm 0h30, sau khi nhận thông tin từ các tổ công tác, bất giác trong giây lát vị đội trưởng bỗng ngập ngừng nói: “Đã gần 20 năm nay, tôi ứng trực tại đơn vị đêm giao thừa, nhờ có nhà tôi thông cảm, sẻ chia cho công việc đặc thù. Việc quan hệ với họ hàng bên nội, bên ngoại, một tay bà ấy lo cả vì thế 2 bố con mới có thể yên tâm công tác”.

Lực lượng công an đã và đang phấn đấu nỗ lực để giữ tình hình ANTT địa bàn được ổn định

Trong đêm đón giao thừa đón thời khắc quan trọng nhất của năm tại đơn vị, Trung tá Thái vui vẻ chia sẻ: “Mỗi nghề mỗi nghiệp phóng viên à, khi nghe anh em thông tin tại địa bàn năm nay không xảy ra tình trạng đốt pháo, không có vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, không chỉ tôi mà toàn bộ CBCS trong huyện đều cảm thấy phấn khởi khi góp sức đảm bảo cho người dân đón tết du xuân an toàn...”.