Nỗi lòng cảnh sát Mỹ: "Không cần phải giải thể, chúng tôi cũng muốn bỏ việc"

ANTD.VN - Trong bối cảnh chính quyền nhiều nơi hứa cải cách lực lượng cảnh sát còn dân chúng đòi giải thể lực lượng này, nhiều cảnh sát lâu năm ở Mỹ bày tỏ "chỉ muốn bỏ nghề" vì họ cảm thấy có quá nhiều áp lực, nhất là “giọt nước làm tràn ly” sau phong trào biểu tình bạo loạn gần đây.
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
“Hãy ngừng đối xử với chúng tôi như súc vật và những kẻ côn đồ. Hãy đối xử một cách tôn trọng. Chúng tôi không đáng bị phỉ báng”, ông Mike O’Meara, Chủ tịch Liên đoàn cảnh sát New York cho biết.
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Trong một cuộc họp báo tại New York hôm 10-6, ông Mike O’Meara đã lên án mạnh mẽ làn sóng chống đối cảnh sát trong giới chính trị và truyền thông. “Mọi người cố làm chúng tôi phải hổ thẹn vì nghề nghiệp của mình: Nhà lập pháp, rồi báo chí”.
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nói về vụ giết người gây xôn xao dư luận Mỹ, ông O’Meara đã lên án việc Goerge Floyd bị sát hại, cho rằng hành động của cảnh sát Derek Chauvin là ghê tởm, đáng bị giam giữ. Nhưng ông cũng nhấn mạnh: “Nhưng đó không phải là lỗi mà cảnh sát đã mắc phải. Anh ta giết người, còn chúng tôi thì không”.
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Vụ cảnh sát Derek Chauvin giết hại người đàn ông George Floyd ở thành phố Minneapolis 2 tuần trước đã gây ra cơn thịnh nộ trên khắp nước Mỹ, phần lớn trút vào lực lượng cảnh sát nước này
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Trên đường phố, những người biểu tình quá khích đã đốt trụ sở cảnh sát, đối đầu với lực lượng cảnh sát chống bạo động. Tại Quốc hội, các nghị sĩ Mỹ cũng đề xuất một dự luật cải cách, trong khi Hội đồng thành phố Minneapolis đã đi đầu về giải thể lực lượng này.
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Trong bối cảnh ấy, nhiều cảnh sát Mỹ cũng đang muốn bỏ nghề. “Không cần phải giải thế, chúng tôi cũng không muốn theo nghề nữa”, Travis Yates, một chỉ huy cảnh sát ở Tulsa, Oklahoma, cũng là nghiên cứu sinh tại Học viện Quốc gia FBI mới đây viết
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
“27 năm phục vụ trong lực lượng, tôi thấy đã đủ rồi. Những cuộc biểu tình và bạo loạn lần này là giọt nước tràn ly. Những từ ngữ khó chịu mà chúng tôi lúc nào cũng nhận được nay đã biến thành đá, chai lọ và cả tiếng súng. Đã quá lắm rồi, chúng tôi sẽ bỏ việc”, chỉ huy cảnh sát Travis Yates nhấn mạnh.
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Ông Travis Yates thừa nhận đã nhiều lần khuyên một số đồng nghiệp hãy rời bỏ công việc, nhưng giờ thì ông càng khuyến khích mọi người bởi đây là nghề nghiệp có độ rủi ro quá cao
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Thống kê cho thấy, 250.000 bệnh nhân Mỹ qua đời vì lỗi của bác sĩ, nhưng xã hội ai cũng thông cảm vì họ phải làm một công việc rất khó khăn và có thể đưa ra quyết định sai lầm trong lúc căng thẳng cao
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Với lực lượng thực thi pháp luật ở Mỹ thì sao? Môi trường làm việc của họ cũng căng thẳng tương tự như vậy, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng, nhưng bất kỳ sự cố gì người ta cũng có thể đổ lỗi cho cảnh sát
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
“Nếu bạn nghĩ rằng Minneapolis sẽ không bao giờ biến thành một nơi vô pháp luật như Mogadishu, ngày đó sẽ đến. Và khi đó, hãy nhớ những gì mọi người đã đồng lõa và mong muốn cho nước Mỹ của mình”, viên chỉ huy Travis Yates cảnh báo về việc giải thể các đơn vị cảnh sát.
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Ngày 10-6, sỹ quan Dustin Elliott, công tác tại Sở Cảnh sát Winchester, bang Tennessee cũng đã đăng một đoạn video đầy cảm xúc trên Facebook, thông báo rằng anh quyết định ra khỏi ngành sau 10 năm phục vụ.
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Chia sẻ về sự hy sinh vì nghề, Dustin Elliott nói rằng suốt thời gian làm cảnh sát, anh bị ám ảnh bởi cảm giác sợ bị trả thù, như luôn có người theo dõi, khi mà những kẻ bị bắt đều dọa: “Ra tù tao sẽ giết mày, tao biết nhà mày ở đâu”.
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
“Những từ ngữ và hình ảnh đó không thể nào xóa nhà trong tâm trí, với nỗi ám ảnh có ngày tôi không bao giờ có thể về được nhà với vợ con”, Dustin Elliott nói trong xúc động. “Không chỉ chúng tôi mà cả gia đình cũng phải chịu đựng hy sinh nữa”.
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Với viên cảnh sát Tennessee này, tình hình hiện nay “Tôi chỉ không chịu đựng được nữa”. Cả nước Mỹ sôi sục vì tội ác của một cảnh sát nhưng nghĩ đến cảnh mọi người đều phủ nhận sự tận tâm và hy sinh của những người mặc cảnh phục màu xanh, anh cảm thấy đã đến lúc từ bỏ
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ:
Nỗi lòng cảnh sát Mỹ: