Nỗi đau tột cùng của những bà mẹ trong vụ chìm phà Sewol

ANTĐ - Hòa vào tiếng gió, tiếng mưa là tiếng gào thét của những bà mẹ tiếc thương cho những đứa trẻ vẫn còn đang lưu lạc, mất tích ngoài biển khơi. Tiếng khóc não lòng cùng với hy vọng không bao giờ tắt về một khoảnh khắc lũ trẻ sẽ quay về khiến những người chứng khiến không khỏi xót xa.

Vụ chìm phà Sewol đã cướp đi 28 sinh mạng cùng hơn 276 người mất tích, trong đó có rất nhiều học sinh trung học đang trên đường ra đảo Jeju nghỉ mát. Đâu ra ngờ tai nạn thương tâm đã xảy ra khiến lũ trẻ không thể trở về nhà.

Người mẹ đau đớn trong nỗ lực tìm kiếm con gái


Người phụ nữ Hàn Quốc có tên Christine Kim khóc ngất chỉ xuống mặt biển: “Trong dòng nước kia là những đứa trẻ tôi đang dạy và cả con tôi nữa, đứa con gái bé bỏng”.

Hối hận

Không điều gì có thể diễn tả được nỗi đau xót của bà mẹ, khi nghĩ lại khoảnh khắc mình đã thuyết phục con gái tham gia chuyến đi này. Con gái út của bà Kim hiện đang học trung học từ chối chuyến đi, với lý do đã đi du lịch ở Jeju cách đây không lâu. Tuy nhiên, với mong muốn con gái có thêm nhiều trải nghiệm đáng giá khi còn đi học, bà Kim đã thuyết phục con gái tham gia chuyến đi 4 ngày cùng bạn bè.

Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức không ai có thể ngờ, “tất cả mọi chuyện, mọi lỗi lầm là do tôi”, bà Kim hét lên trong nỗi tuyệt vọng.

Nỗi buồn

Sang đến ngày thứ 2 sau vụ lật phà, tất cả thành viên trong gia đình bà Kim đều có mặt tại cảng Paeng Mok, cách nơi lật phà 20km. Họ ngồi trên những chiếc ghế nhựa, gục đầu vào nhau, trên tay cầm cốc café và hộp mì. Dường như đối với họ lúc này, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa ngoài tin tức về con gái.

Tất cả họ đều im lặng, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía biển chờ đợi tin tức từ phía cứu hộ.

“Đã hơn 30 tiếng rồi. Tôi không thể ngủ một giây nào, con gái tôi vẫn đang ở trong lòng nước lạnh kia”, bà Kim nói.

Tức giận

Sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, báo chí địa phương đã đăng rất nhiều thông tin liên quan tới hành khách trên tàu. Tất cả các thông tin đó đều chưa được kiểm chứng, thế nhưng nó vẫn nhen lên hy vọng cho người thân của các hành khách trên chuyến tàu rằng họ vẫn còn sống.

Người thân của những hành khách trên chuyến phà tỏ ra vô cùng tức giận khi chính quyền cho rằng đó chỉ là những tin đồn thổi, không có căn cứ.

“Chúng tôi thực sự đã nhận được tin nhắn từ phía lũ trẻ nhưng họ không tin chúng tôi”, bà Kim nói.

“Tôi biết tất cả mọi người đang phải chịu nỗi đau rất lớn nhưng xin hãy bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng hết sức”, tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói.

Hy vọng

Trong nỗi đau tưởng chừng kiệt quệ, bà mẹ vẫn nở nụ cười khi nói về cô con gái út của mình.

“Con bé rất thích dê nên nó đặt tên Billy cho mình. Nó còn hứa sẽ mua quà về cho tôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đợi con bé”.