- Quân đội Syria đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn của IS ở Aleppo
- Đại sứ Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ âm mưu cứu IS
- Thổ Nhĩ Kỳ nã cả trăm loạt pháo hạng nặng vào các khu dân cư Syria
Theo Daily Mail, rất đông bệnh nhân, nhất là trẻ em, tại bệnh viện Deir Ezzor bị suy dinh dưỡng. Mẹ của chúng không có sữa để nuôi con khiến nhiều trẻ nhỏ đã phải lìa xa cõi đời chỉ vì… đói khi mới chào đời được vài tuần tuổi. Nhiều người già liên tục bị xỉu và ngất vì thiếu đồ ăn. Họ không có tiền để mua thực phẩm thiết yếu.
Daily Mail đã ghi lại một số hình ảnh thương tâm về những trẻ nhỏ chết vì... đói, và cuộc sống khốn khó của người dân ở thành phố này, mà khiến bất cứ ai xem cũng không khỏi xót xa, đau lòng:
Thành phố Deir Ezzor đã bị IS "kìm kẹp" trong suốt 11 tháng qua, khiến 125 nghìn người “mắc kẹt” bên trong chịu cảnh cùng cực.
Ảnh chụp bé trai Baby Akab vài ngày trước khi bé bị chết đói khi mới 12 tuần tuổi.
Gương mặt ngây thơ nhưng gầy rộc khi còn sống của bé Rafif. Bé đã qua đời vào tháng trước.
Othman (phải), 5 tuổi, cũng là một trong những đứa trẻ đáng thương. Trước đó, Othman từng là một đứa bé mũm mĩm, đáng yêu, với mái tóc xoăn dày (trái).
Cảnh người dân xếp hàng chờ lấy nước suốt nhiều giờ đồng hồ.
Cơ thể dường như chỉ còn “da bọc xương” của một người đàn ông ở Deir Ezzor.
Người dân xếp hàng chờ nhận bánh mì.
Một chiếc bánh dường như đã hỏng. Hiện tại, người dân địa phương thậm chí phải ăn cỏ cây để tồn tại.
Cảnh hoang tàn, đổ nát tại Deir Ezzor hiện tại.