Nỗi buồn làng hoa

(ANTĐ) -  Trùm Sò thở dài:

Nỗi buồn làng hoa

(ANTĐ) -  Trùm Sò thở dài:

- Tôi vừa đi tham quan một vòng những vùng trồng hoa Tết ở Quảng Bá, Nhật Tân, Tây Tựu quanh Hà Nội, xa hơn một tí là Văn Giang, Hưng Yên. Nói chung là một quang cảnh buồn cho người trồng hoa và làng hoa.

- Sao thế sếp? - Hến hỏi.

- Thời tiết không thuận lợi, trận ngập lụt đầu tháng 11 vừa qua, giá phân bón, cây giống, công trồng, chăm sóc… đều tăng.

Hến nhanh nhảu:

- Vật giá tăng thì nhà vườn bán hoa ra cũng tăng, mất đi đâu chứ?

- Tất nhiên là phải theo quy luật, nhưng tăng vừa phải để thị trường chấp nhận được, tăng quá đáng ai còn thiết chi hoa chưng Tết.

Ốc bình luận:

- Chị Hến nói theo lý thuyết, còn người trồng hoa tính theo thực tiễn. Năm nay những vùng trồng hoa đều bị thiệt hại do thời tiết. Có nhà vườn trồng 200 gốc đào, chỉ mong còn độ 100 gốc bán ra được xem như đã may mắn lắm rồi. Có nhà vườn mất trắng vì thiên tai.

- Còn vựa quất ở Văn Giang thì sao nhỉ? - Nghêu hỏi.

- Tiêu, nhiều nhà vườn mất cả vốn lẫn lãi, ngập lụt làm quất chết cả, nhà vườn chặt cây khô làm củi đấy - Trùm Sò động lòng.

Nghêu gãi tai:

- Còn Tây Tựu?

- Xem như mất trắng 330ha, thiệt hại khoảng 72 tỷ đồng.

- Quang cảnh nhà vườn chắc đìu hiu lắm nhỉ?

Trùm Sò chép miệng:

- Nhiều hộ trồng hoa Tết truyền thống ở Tây Tựu xem như năm nay không có Tết. Vốn lãi mất sạch, ngay vốn mua cây giống chuẩn bị cho vụ tới còn không có thì lấy đâu ra Tết.

Hến chép miệng:

- Khổ.

- Thế thì năm nay đào, quất có tăng giá cô cũng đừng kêu nhé, cần chia sẻ với nhà vườn.

- Em hiểu rồi. Nhà vườn ở các làng hoa hiu hắt, người làng hoa khó khăn, người Hà Nội cũng buồn lây chứ.

Đào Cốc Lục Tiên