Niềm vui lớn của một du khách về thăm Thủ đô

ANTĐ - Đang trong tâm trạng lo lắng vì đánh rơi chiếc ví bên trong có hơn 4,5 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân quan trọng, ông Tăng Cao May, SN 1969, người dân tộc Nùng, ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, đã vô cùng sung sướng khi nhận được thông tin: Chiếc ví của ông đã được một chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thuộc CAQ Ba Đình, Hà Nội, nhặt được và đem đến CAP Đội Cấn để liên hệ trả cho chủ sở hữu.

Ngày 14-9, sau khi tiếp nhận chiếc ví bị rơi, bên trong có tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu do đồng chí Ngô Thanh Tùng, công tác tại Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, thuộc CAQ Ba Đình, nhặt được tại phố Ông Ích Khiêm (phường Đội Cấn); Đại úy Hà Việt Chung - Trưởng CAP Đội Cấn đã chỉ đạo CBCS trong đơn vị tìm mọi cách liên hệ với chủ sở hữu chiếc ví để bàn giao tài sản.

Hai ngày sau, CAP Đội Cấn đã liên lạc được với ông Tăng Cao May và trao trả lại toàn bộ số tài sản trên. Xúc động trước sự tận tình phục vụ nhân dân của các chiến sỹ công an, ông May đã bày tỏ tấm lòng cảm kích và viết thư cảm ơn đến đồng chí Giám đốc CATP, CAQ Ba Đình và cá nhân đồng chí Ngô Thanh Tùng đã giúp ông tìm, nhận lại được tài sản. 

Ông May nhớ lại, hôm 14-9, trên đường từ bến xe Nam Thăng Long vào nội thành, ông May sơ ý làm rơi chiếc ví. Trở về nhà với tâm trạng hoang mang, lo lắng, ông May đã nhận được tin vui từ CAP Đội Cấn thông báo. “Đó thực sự là kỷ niệm, là niềm vui lớn đối với tôi khi về tham quan Hà Nội. Tôi sẽ chia sẻ niềm vui này với bà con hàng xóm, về sự tận tâm của các chiến sỹ Công an Thủ đô”, ông May tâm sự.