- Nghẹn ngào tâm sự của nữ chiến sĩ công an Hà Nội chăm sóc cháu bé bị bỏ rơi
- Nhân chứng kể về vụ người mẹ trẻ lén bỏ con lại nhà nghỉ
|
Bé trai bị mẹ bỏ rơi rất bụ bẫm, đáng yêu. Bé đã nhận được sự yêu thương, chăm sóc vô bờ của các nữ cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội |
|
Thiếu úy Khuất Khánh Ly (trái) không ngần ngại chia sẻ dòng sữa mẹ của con mình với bé bị bỏ rơi. Đó là những khoảnh khắc ấm áp rất khó quên |
|
Nhìn khoảnh khắc ấm áp này, người mẹ đã bỏ rơi con liệu có suy nghĩ lại để mang tới điều tốt nhất cho con mình? |
|
Những nữ công an Hà Nội hết mực quan tâm và mong muốn chăm sóc bé bị bỏ rơi tốt nhất trong thời gian bé ở lại trụ sở CAP Mỹ Đình 2 |
|
Sữa, bỉm, tã... của những tổ chức và cá nhân hảo tâm đóng góp để chăm sóc bé |
|
Theo quy định, CAP Mỹ Đình 2 phải làm hồ sơ để chuyển em bé bị bỏ rơi vào trung tâm xã hội. Các nữ chiến sĩ công an vẫn gắng giữ bé lại một ngày với mong mỏi người mẹ sẽ suy nghĩ lại và quay về đón bé |
|
Tâm sự nghẹn ngào trong nước mắt, Thiếu úy Khuất Khánh Ly rất thương em bé còn nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi. Đang làm mẹ và nuôi con nhỏ, có lẽ chị rất thấu hiểu nỗi đau này |
|
Hoàn cảnh gia đình không cho phép Thiếu úy Ly nhận em bé về nuôi |
|
Khi biết tin người mẹ có lẽ không quay lại và em bé sẽ được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, nữ công an cho bé bị bỏ rơi bú sữa đã không khỏi xúc động |