Những kẻ giết người bị bắt sau nhiều năm gây án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Alexander Boyko (55 tuổi) ở vùng Krasnoyarsk (Nga) sắp bị đưa ra xét xử. Năm 1998, để không phải trả 20 triệu rúp đã vay, Boyko giết vợ chồng chủ nợ và con gái họ. 25 năm sau, nhờ công nghệ pháp y mới nhất, Boyko đã bị bắt.

Năm 2002, 7 người nhà của Yuri Hardin ở làng Psotino, tỉnh Mátxcơva đã bị giết bằng rìu. Còn tại ngôi nhà của nữ hàng xóm Olga Iskanderova, cảnh sát đã tìm thấy 5 thi thể. Họ cũng bị giết bằng rìu. Các điều tra viên đã thu thập được các dấu vân tay tại hiện trường. Do không có mẫu vân tay như vậy được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, hồ sơ vụ án được chuyển đi lưu trữ lâu dài.

Manishin bị tạm giam để chuẩn bị xét xử

Manishin bị tạm giam để chuẩn bị xét xử

20 năm sau, kết quả giám định lại khẳng định những dấu vân tay đó thuộc về Anatoly Markov (49 tuổi) ở vùng Stavropol. Sau khi bị bắt, Markov thú nhận hành vi phạm tội và khai ra đồng phạm Alexander Lesnoy. Hôm đó, họ cùng đến nhà bà Olga. Do ghen tị với bạn nhậu của bà Olga, Markov đã sát hại những người có mặt tại bữa rượu. Bọn Markov sau đó giết các nhân chứng khác là Yuri và người thân vì trước đó, ông này cũng uống rượu ở nhà bà Olga.

Hôm sau, Markov và Lesnoy đến tỉnh Ryazan và đã sát hại 2 bạn nhậu khác trong lúc uống rượu. Trước vụ thảm sát ở Psotino, bọn Markov còn giết một người Mátxcơva. Markov, Lesnoy hiện bị tạm giam và đối mặt với mức án tù chung thân.

Còn vào mùa hè năm 2000, 5 nữ sinh trúng tuyển Đại học Bách khoa quốc gia Altai (AltSTU) đã biến mất bí ẩn tại Barnaul. Trước đó, mùa hè năm 1998, 2 cô gái được tìm thấy đã chết. Một năm sau, 2 nữ sinh khác cũng tử vong... Theo các điều tra viên, với lý do giúp các nữ sinh trúng tuyển vào AltSTU nhập học, kẻ giết người dùng ô tô để đưa họ đi.

Vào tháng 9-2000, các điều tra viên lần ra dấu vết của kẻ sát nhân. Hắn được đặt biệt danh Krovavy Rektor (Hiệu trưởng khát máu). Trước đó, một nữ sinh viên đã nhận ra người bán hàng tại chợ. Ông này giới thiệu mình là Hiệu trưởng AltSTU và hứa giúp cô nhập học. Đó là Alexander Anisimov (45 tuổi). Anisimov đã bị bắt vào tháng 10-2000 sau khi thi thể của 2 cô gái mất tích được tìm thấy. Hài cốt của 3 nạn nhân nữa được tìm thấy sau đó. Nhưng, vào tháng 11-2000, trong một cuộc thực nghiệm điều tra, Anisimov rơi từ tầng 8 xuống đất và đã chết. Vụ án bị đình chỉ.

Vào năm 2020, các điều tra viên lập được hồ sơ ADN của kẻ phạm tội nhờ áp dụng các công nghệ mới nhất. Sau đó, nghi phạm giết nữ sinh vào năm 1989 đã bị bắt. Đó Vitaly Manishin, kẻ cũng nhận là Krovavy Rektor. Theo các điều tra viên, Manishin thường hứa giới thiệu các cô gái với bạn là trưởng khoa rồi đưa họ đến nơi vắng vẻ, cưỡng hiếp, sát hại họ. Manishin hiện bị tạm giam để chuẩn bị xét xử.

Ngày 30-3-1989, gần phố Losinoostrovskaya ở Mátxcơva, 2 học sinh lớp 11 là Eda Eikl và Krista Sarap được tìm thấy có dấu hiệu bị siết cổ. Các bé gái này là người Estonia đến Mátxcơva thăm bảo tàng Pushkin. Sau khi rời bảo tàng, các bé đến phố Arbat và bị sát hại… Khi đó, các điều tra viên đã không thể xác định được hung thủ. 33 năm sau, vào năm 2022, khi tiến hành xét nghiệm di truyền phân tử, các điều tra viên xác định được nghi phạm là Dmitry Zakharov (57 tuổi).

Theo lời khai của Zakharov, vào tháng 3-1989, hắn cùng 2 kẻ đồng phạm đã thực hiện vụ lừa đảo gần khách sạn Rossiya. Lúc ấy, 2 nữ sinh cũng có mặt ở đó và đồng ý đến nhà hàng với bọn Zakharov. Sau đó, chúng nói là đưa các nữ sinh về nhà bằng xe ô tô. Trên thực tế, Eda Eikl và Krista Sarap bị đưa đến vành đai rừng ở phía đông Mátxcơva và bị cưỡng hiếp. Zakharov khai rằng mọi chuyện xảy ra đều có sự đồng ý của cả hai nữ sinh. Sau đó, do một bé dọa tố cáo với cảnh sát, bọn Zakharov đã sát hại cả 2 nạn nhân. Đến năm 2022, 2 đồng phạm của vụ án đều đã chết. Zakharov bị kết án 16 năm tù với chế độ giam giữ nghiêm ngặt vào tháng 12-2023.