Những cuộc tẩu thoát tưởng như chỉ có ở trong phim tại Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-9-2021, Alexander Mavridi - kẻ được cho là đã giết “vua xúc xích” Nga Vladimir Marugov, đã bị bắt tại Mátxcơva sau một tháng trốn khỏi trại tạm giam Istra ở tỉnh Mátxcơva. Dù bị trừng phạt nghiêm khắc, nhiều phạm nhân vẫn sử dụng mọi thủ đoạn để trốn trại…
Alexander Pogrebnyakov và Anton Davkov

Alexander Pogrebnyakov và Anton Davkov

Chi một triệu USD cho vụ trốn trại

Là một trong những kẻ giết người khét tiếng nhất, Alexander Solonik (biệt danh Sasha Makedonsky) đã giết hơn 20 tên trùm tội phạm, trong đó có cả “ông trùm” tội phạm Viktor Nikiforov (Kalina). Solonik phục vụ cho cả 2 băng đảng khét tiếng Kurgan và Orekhovskaya và 3 lần trốn trại thành công. Vào năm 1988, sau khi bị tuyên án 8 năm tù về tội hiếp dâm, Solonik xin phép được tạm biệt vợ, nhưng đã tấn công các nhân viên áp giải rồi nhảy qua cửa sổ tòa nhà xuống đất trốn thoát. Hắn bị bắt lại không lâu sau đó.

Solonik được đưa đến trại giam ở tỉnh Ulyanovsk, được tham gia lao động và chuẩn bị cho cuộc vượt ngục trong 2 năm. Khi đào đường hầm, hắn đã dùng máy hàn hơi khoét lỗ trên đường ống thoát nước thải của trại giam, chui xuống và di chuyển gần 1km trong đường ống đó ra ngoài. Solonik đã được băng Kurgan đưa đến Mátxcơva. Solonik đã lại bị bắt khi bắn chết 3 sĩ quan cảnh sát tại chợ Petrovsko-Razumovsky ở Mátxcơva, bị đưa vào phòng biệt giam của Trại tạm giam số 1 Matrosskaya Tishina ở Mátxcơva.

Để giúp hắn vượt ngục, thủ lĩnh của các băng Kurgan và Orekhovskaya đã chi một triệu USD. Solonik hứa cho viên quản giáo Sergei Menshikov một phần tư số tiền này. Vào đêm 5-6-1995, Menshikov mở cửa phòng giam thả Solonik ra và cùng di chuyển đến sân đi dạo của tòa nhà số 9, leo lên tường của sân rồi tụt xuống đường phố bằng dây thừng leo núi. Chúng đã được đồng bọn đợi sẵn ở đó dùng ô tô chở đi. Solonik và Menshikov cùng trốn sang Hy Lạp và sau đó, bị giết theo lệnh thủ lĩnh băng Orekhovskaya.

Shestakov vượt ngục bằng trực thăng, Solonik 3 lần trốn trại thành công

Shestakov vượt ngục bằng trực thăng, Solonik 3 lần trốn trại thành công

Vượt ngục bằng trực thăng

Vụ vượt ngục nổi tiếng khác cũng xảy ra ở tỉnh Vologda vào ngày 22-3-2012. Sáng hôm đó, khi các nhân viên bảo vệ Trại giam số 17 (IK-17) đổi ca, nữ Chuẩn úy Tatiana Shleinik đứng trên tháp canh và đã phát hiện chiếc máy bay trực thăng Mi-2 bay tới. Khi thấy chiếc Mi-2 bay treo trên sân vận động và sợi dây thừng được thả từ trực thăng xuống, Chuẩn úy Tatiana lập tức báo động và bắn một phát súng cảnh cáo khi phát hiện một người mặc đồng phục phạm nhân chạy đến chiếc trực thăng đã hạ xuống độ cao 20m. Sau đó, nữ cảnh sát bắn thẳng vào mục tiêu. Tuy nhiên, chiếc Mi-2 đã kịp bay đi cùng tên phạm nhân.

Kẻ vượt ngục là Alexei Shestakov (36 tuổi), đã bị kết án 24 năm tù vì giết 2 người. Hắn thụ án được 10 năm và có “quan hệ” với Ban giám thị trại giam, được ở phòng riêng, sở hữu điện thoại di động có kết nối Internet. Hắn nắm được lịch đổi gác của bảo vệ, tầm bắn hiệu quả của súng từ tháp canh...

Chiếc Mi-2 sau đó được tìm thấy. Viên phi công khai được thuê chở 2 người tham quan tỉnh Vologda. Nhưng, sau khi cất cánh, anh ta bị ép buộc phải thay đổi lộ trình.

Shestakov nhanh chóng bị bắt và đã khai rằng thông qua người yêu là Tatiana Vazhalina, hắn thuyết phục được Alexander Rusakov giúp mình trốn trại và hứa trả một triệu Rúp. Vazhalina và Rusakov cũng đã bị bắt...

Vazhalina - đồng phạm của Shestakov

Vazhalina - đồng phạm của Shestakov

Còn vào tháng 4-2020, Alexander Pogrebnyakov (28 tuổi) đã bị bắt tại Bataysk, tỉnh Rostov vì nghi ngờ trộm cắp tài sản. Kết quả điều tra cho thấy, Pogrebnyakov đã bị bắt vào tháng 12-2019 vì phá cây ATM để lấy tiền và bị giam giữ tại Trại tạm giam số 5. Cảnh sát cũng xác định được rằng thay vì Pogrebnyakov, Anton Davkov (27 tuổi) đội bộ tóc giả, đeo kính đang ở Trại tạm giam số 5. Theo lời khai của Pogrebnyakov, Davkov đồng ý vào ngồi trong trại tạm giam thay hắn để trả món nợ cờ bạc cũ. Do kiếm được chiếc thẻ luật sư, vào tháng 2-2020, “luật sư” Davkov đội tóc giả, đeo kính đến Trại tạm giam số 5 để tiếp xúc “khách hàng”. Hôm sau, Davkov lại đến gặp “thân chủ”. Tại buổi gặp sau đó, bọn Davkov đổi quần áo cho nhau. Pogrebnyakov đeo kính, đội tóc giả, nhận thẻ ra vào và ra khỏi trại tạm giam...