Những cơn “địa chấn” ngầm

ANTĐ - Chỉ đến lúc thấy cánh tay bị bó bột trắng toát treo lủng lẳng trên cổ, người ta mới biết bấy lâu nay gia đình ông Vũ Quang Minh (trú tại 60 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thường xuyên xảy ra những cơn “địa chấn” ngầm. Điều đáng buồn là, những mâu thuẫn ấy lại xuất phát từ sự thiếu tôn trọng của chính những người thân trong gia đình …

Ông Minh với cánh tay bị bó bột tố cáo sự việc với Báo ANTĐ

Bây giờ cứ trở trời, tay ông Minh lại đau nhức. Ở cái tuổi xấp xỉ thất thập, xương cốt đã rệu rã nên cú đánh   của cậu em vợ khiến ông Minh đau lắm. Ông bảo: “Không phải đau ở thể xác mà nỗi đau lớn nhất là tinh thần. Mình là anh nó, lại già cả, thế mà nó không coi ra gì. Vậy nên cực chẳng đã chúng tôi mới gửi đơn tố cáo”. Cùng ông Minh viết đơn tố cáo gửi đến Báo An ninh Thủ đô còn có các ông bà Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Lan. Họ đều là anh, chị ruột của ông Nguyễn Kiêm Toàn – một Việt kiều Mỹ mới hồi hương trú tại 58 Lĩnh Nam. 

Vụ xung đột mới nhất của gia đình các ông Đạt, Minh với ông Toàn xảy ra ngày 26-5-2013 và bắt nguồn chỉ từ một rãnh thoát nước nhỏ. Thay vì thỏa thuận bằng lời nói với anh chị để có phương án hợp lý cả đôi bên, ông Toàn đã tự ý đổ bê tông lấp kín. Và khi các anh chị của ông ra góp ý thì xung đột nổ ra. Hậu quả là ông Minh nhập viện với cánh tay bị bó bột còn ông Đạt thì bầm dập cơ thể. Theo ông Minh: “Bản chất câu chuyện chiếc rãnh nước chỉ là cái cớ, giữa mấy anh em trong gia đình chúng tôi với cậu Toàn vốn đã có mâu thuẫn từ trước trong việc chia thừa kế và tài sản của các cụ để lại. Suốt từ đó đến nay, thay vì chờ đợi ra tòa án để được phân xử theo pháp luật thì cứ động một tý là chúng tôi bị hành hung”. 

Theo ông Minh thì việc các ông bị tấn công là chuyện cơm bữa: “Ví dụ như tháng 6-2011 cậu Toàn mời vợ chồng cậu Thành (anh thứ 2) lên nhà và đã khóa trái cửa đe dọa, rất may là sau đó vợ chồng ông Thành đã chạy thoát sau khi gọi được người anh trưởng là ông Đạt cùng con cái tới giải cứu. 3 tháng sau, khi các anh chị sang nhà mẹ đẻ ở 58 Lĩnh Nam chơi thì anh Toàn đã đánh cả 2 anh trai của mình trong đó có ông Thành bị đập cả chai rượu vào đầu khiến CAP Mai Động phải can thiệp. Thậm chí đến cả ngày giỗ cha, hay Tết Nguyên đán khi các anh chị về tề tựu đông đủ, nhưng em tôi vẫn chửi bới các anh chị mình ngay trong bữa tiệc, thậm chí bắt các anh phải quỳ lạy trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong gia đình. Sự việc diễn ra thường xuyên và cho đến vụ việc hôm 26-5 thì chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Lúc nào anh Toàn cũng cho rằng chúng tôi chiếm tài sản và bây giờ phải tuân theo mọi yêu cầu hết sức phi lý của anh ta”.

Để làm rõ những vấn đề trong đơn tố cáo, phóng viên đã tìm hiểu sự việc tại CAP Mai Động. Theo Thiếu tá Hà Nam Tuyến, cán bộ thụ lý vụ việc thì những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình ông Minh, Thành, Đạt, Toàn… là rất phức tạp, công an, chính quyền phải thường xuyên can thiệp. Đỉnh điểm là ngày 26-5 trong gia đình đã xảy ra xung đột và chúng tôi buộc phải mời tất cả lên để lập biên bản và lấy lời khai. 

Theo ghi nhận thì có ông Đạt và ông Minh bị thương. Vì vậy CAP đã cấp giấy giới thiệu để các ông này đi khám và làm thủ tục giám định tỷ lệ thương tật, đồng thời lập biên bản ngăn chặn yêu cầu các bên liên quan không được có những hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự địa phương dẫn đến những hậu quả xấu. Về việc ông Minh và ông Đạt tố cáo hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác của ông Toàn, thiếu tá Tuyến cho biết: ông Toàn là Việt kiều Mỹ hồi hương nhưng vẫn mang quốc tịch Việt Nam. Vì vậy ông ta vẫn phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật Việt Nam. CAP đang củng cố hồ sơ và lấy lời khai của các nhân chứng. Bản thân ông Toàn cũng có những lời khai phản bác lại ông Minh và ông Đạt. Hiện cơ quan công an chưa đủ cơ sở kết luận về dấu hiệu hình sự.

Đã có rất nhiều bài học có hậu quả nghiêm trọng từ những mâu thuẫn nội bộ gia đình mà mấu chốt nằm ở chỗ các bên liên quan không tìm ra cách tháo gỡ. Trong khi đợi phân xử tranh chấp của tòa án theo quy định của pháp luật, CAP sẽ thường xuyên giám sát sự việc này không để nó bị đẩy đi quá xa.