23h đêm ngày 17-10, thi thoảng những chuyến xe cấp cứu chở bệnh nhân vẫn rú còi đi vào bệnh viện Việt Đức
Phố Phủ Doãn vắng lặng. Từ ngày 30/9, UBND quận Hoàn Kiếm cách ly y tế tạm thời tuyến phố Ấu Triệu, phố Phủ Doãn, phố Thọ Xương, Ngõ Huyện và Chân Cầm của phường Hàng Trống do liên quan đến ca Covid-19
Ca trực cuối cùng ở chốt Phủ Doãn - Tràng Thi
Đến ngày 8/10, sau khi điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, phạm vi cách ly y tế còn các tuyến phố Phủ Doãn, một phần các tuyến phố Ấu Triệu, Ngõ Huyện, Chân Cầm, Thọ Xương...
Đúng 0h ngày 18-10, lực lượng chức năng đã dỡ barie ở 2 đầu phố Phủ Doãn và các phố Ấu Triệu, Ngõ Huyện, Chân Cầm, Thọ Xương
Phố Phủ Doãn đã được cho phép người và phương tiện lưu thông trở lại.
Người dân phấn khởi với cờ tổ quốc đi khắp phố Phủ Doãn. Đến thời điểm này là đủ 14 ngày theo quyết định phong toả áp dụng với tầng 7 và tầng 8 nhà D của Bệnh viện Việt Đức.
Ở phía cổng số 1 bệnh viện Việt Đức, nhiều người nhà bệnh nhân và các nhân viên y tế cũng đợi từ đêm 17-10 để gặp lại người thân sau nhiều ngày xa cách
Lực lượng Công an ứng trực nghiêm túc đến những giây phút cuối cùng
Người dân liên tục gọi điện thăm hỏi người thân trong bệnh viện Việt Đức
Nhiều người mang sẵn áo ấm cho người thân
Lực lượng chức năng dỡ các barie ở chốt trước cổng số 1 bệnh viện Việt Đức
Nhân viên y tế, bệnh nhân được ra về trong cảm xúc đặc biệt
Lực lượng công an phân luồng đảm bảo giao thông
Dòng người trong bệnh viện Việt Đức được ra về sau nhiều ngày phải thực hiện cách ly phòng dịch
Người chồng mặc vội chiếc áo cho vợ là người điều trị trong bệnh viện nay được về nhà.
Nhân viên y tế bệnh viện Việt Đức chụp lại những khoảnh khắc đặc biệt, khó quên này
Nhiều người ra về với lỉnh kỉnh đồ đạc
Cổng chính bệnh viện Việt Đức từ phố Phủ Doãn sau khi được dỡ phong tỏa
Lực lượng chức năng sau nhiều ngày bám chốt nay thu dọn đồ đạc về nhà với người thân
Cảm xúc đặc biệt của người dân khu vực xung quanh bệnh viện Việt Đức khi được dỡ phong tỏa...