Những bát cơm, cốc nước nghĩa tình

ANTĐ - Chuyện nhiều người dân ở TP.HCM tự nguyện cho ở trọ, nấu những bữa ăn miễn phí dành tặng những bệnh nhân, người lao động nghèo, không hiếm.
 

Công việc lặng thầm của họ xuất phát từ tình yêu thương, sẻ chia, chẳng mong một lời cảm tạ, một háo danh thường thấy…

Cơm trưa miễn phí…

“Không phân biệt bạn là ai, chỉ cần đến giờ cơm trưa mà thiếu tiền lót dạ, xin cứ đến với chúng tôi” - câu nói chân tình và thành thật của ông Lê Công Thương, chủ cơ sở Thiện Tâm ở chân cầu Lê Văn Sỹ, quận 3 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Một quán ăn sạch sẽ, có nhân viên phục vụ, nhưng không thu tiền.

Mỗi ngày quán cơm từ thiện này nấu khoảng 400 suất, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, trẻ em cơ nhỡ được phục vụ đầy đủ canh, đồ xào, món mặn và 1 đĩa cơm, khách ăn xong, tự mang bát đĩa vào bếp, rửa sạch sẽ… Ông Thương cho biết thêm, nhiều khách là viên chức lỡ đường vào ăn, khi thấu được những rung động của chủ quán trước bao tình cảnh của người nghèo, đã đồng cảm và nhiều người bây giờ trở thành những người thiện nguyện, cuối tuần họ cùng đến góp tiền, rau, gạo chăm lo cho người nghèo.

Ở quận Thủ Đức không ai không biết quán “Vợ thằng Đậu” của cố nghệ sỹ Lê Vũ Cầu. Quán nằm trên đường Nguyễn Văn Bi, hàng ngày bán các đồ nhậu khá đông khách, nhưng trưa thì chủ quán tạm nghỉ, bày hàng và phục vụ cơm chay miễn phí cho nhiều người. Chị Lưu Kim Ngân, cháu của nghệ sỹ Lê Vũ Cầu được giao quản lý quán ăn cho biết, quán đã duy trì hoạt động nhiều năm từ chính cái tâm của người nghệ sỹ tài hoa từng có những tháng ngày khốn khó.

Việc thiện có ở muôn nơi

Những bát cơm, cốc nước nghĩa tình ảnh 2

Gần các bệnh viện lớn trong thành phố như: bệnh viện Ung bướu, Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, những bệnh nhân nghèo đều nhớ những cái tên Trung tâm Bảo Hòa, Thiện Tâm, Phước Thiện. Anh Phan Đình Cư, ở Long Thành, Đồng Nai kể: “Thú thực, có những lúc tôi tưởng phải bỏ học vì không còn tiền để sống giữa một thành phố đắt đỏ. Tuy nhiên cuộc đời còn có rất nhiều người tốt, tôi được giới thiệu vào ở miễn phí trong một ngôi chùa nhỏ, được hưởng suất ăn trưa ở cơ sở Bảo Hòa…”.

Ông Nguyễn Văn Sáu, ở số 220 đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, người sáng lập bếp ăn Bảo Hòa (trực thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM) đã làm việc thiện suốt 15 năm nay. Mỗi ngày bếp ăn cung cấp khoảng 800-1.000 suất ăn miễn phí. Ông Sáu bảo: Tôi từng chứng kiến cảnh người dân quê khốn khó phải chạy từng bữa ăn, từng viên thuốc khi phải chữa trị ở thành phố, nên nhiều năm liền tôi kêu gọi các nhà hảo tâm thành lập bếp ăn.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng, ở Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm, quận Bình Thạnh cũng cho biết: Hội chúng tôi đã duy trì bếp ăn gần 20 năm nay, ai có thịt, cá, rau, dưa… đều có thể góp chút công, chút của cùng nhau nấu bữa ăn và phát cơm tại bệnh viện Ung bướu, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Đồng bào mình vẫn còn bao người gặp cảnh khó khăn, làm điều gì đó để những bệnh nhân nghèo hạnh phúc, giúp họ thêm vững tin trên con đường chiến đấu với bệnh tật, giành lại cuộc sống, chúng tôi thấy nhẹ lòng.

Giữa TP.HCM sôi động và khá thực dụng không chỉ xuất hiện những điểm phục vụ cơm miễn phí cố định mà còn có những thùng nước mát trước cửa nhà, trên những con đường đông đúc giúp những thân phận cơ nhỡ. Ông Nguyễn Thành Đồng, ở ngã tư Bình Phước, quận Thủ Đức hơn tháng nay dậy sớm hơn mọi ngày để đun nồi nước trà xanh, mua thêm nửa cây đá mang ra đường tặng miễn phí cho người qua đường. Ông Đồng cho biết: Nhất là vào mùa thi cử, giúp được các cháu, tôi thấy mình được sống tốt hơn, thấy cuộc đời nhiều ý nghĩa hơn. Gần trạm xe bus trên đường Võ Văn Tần, quận 3, bà Nguyễn Thị Minh nhà ở ngã ba Trần Quốc Thảo - Võ Văn Tần cũng đặt một thùng trà đá miễn phí giúp những người lái xe ôm, những người khách nghèo qua đường. Bà Minh cho biết, ban đầu để thùng trà trước nhà, nhiều người ngại, song sau quen dần, họ dừng chân tự lấy nước uống… “Tôi không nhiều tiền để làm những việc thiện nguyện to tát, nhưng hàng ngày được bắt gặp những ánh mắt cảm ơn, những nụ cười vui của mọi người, thực sự đó là hạnh phúc, là niềm vui mà không phải ai cũng có được”.

Những bát cơm, cốc nước tình nghĩa từ những trái tim nồng ấm cho chúng tôi cảm nhận thật đẹp, TP.HCM vốn ồn ào, xô bồ trở nên thân thiện và nhân ái hơn. Khi gần xong bài viết, tôi nhận được tin, những đoàn công tác từ thiện của Báo ANTĐ lại vừa xuất phát, đem tình cảm của bà con Thủ đô đến với người nghèo cả nước. Tôi chợt nhớ những suất ăn miễn phí mà chúng tôi - những CBCS Báo ANTĐ vẫn thực hiện tại một số bệnh viện lớn ở Hà Nội, lặng thầm và tận tâm. Những trái tim yêu thương đồng bào đâu mong những sự ghi công, bởi đó là tự đáy lòng muốn sẻ chia, muốn vợi bớt những lam lũ, nhọc nhằn trong cuộc sống. Đơn giản vậy!