- Ả Rập Xê Út ném bom vào nhà con trai cựu tổng thống Yemen
- Cựu Tổng thống Ai Cập nhận án tử hình, 3 thẩm phán bị bắn chết
- Nắng nóng chưa từng thấy tại Thủ đô Cairo, Ai Cập
Không giống vẻ đẹp như tranh vẽ của những mỏ đá vôi trên sa mạc ở tỉnh Minya, miền nam Ai Cập, cuộc sống của con người nơi đây thực sự khắc nghiệt. Một ngày của những thợ xẻ đá bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi đêm muộn.
Với số tiền kiếm được chỉ 10USD một ngày, người thợ không được trang bị bảo hộ lao động nên phải đối mặt với rất nhiều tai nạn nghề nghiệp không đáng có. Nhiều người đã mất đi tay, chân, thậm chí là cả mạng sống vì những lưỡi cắt khổng lồ, vì bị xe chở đá đâm vào lúc làm việc trong bóng tối.
Kể từ sau cuộc nổi dậy ở Ai Cập năm 2011, quốc gia này rơi vào tình trạng bất ổn định về kinh tế chính trị. Điều này khiến những mỏ đá trở thành nơi thu hút hàng nghìn người thất nghiệp, kể cả nông dân và những sinh viên mới tốt nghiệp đại học.
Người ta ước tính rằng khoảng 45.000 người đang làm việc tại hơn 1.500 mỏ đá Ai Cập. Tuy nhiên, theo các tổ chức phi chính phủ, con số này chưa thể đánh giá được chính xác khi mà nhiều mỏ đá hoạt động không có giấy phép và sử dụng bất hợp pháp những lao động mới chỉ 15 tuổi.