Công an Thủ đô thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Nhanh chóng tìm và trao trả tài sản cho người nước ngoài bị thất lạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 12-7, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, Công an các phường Quảng An và Thụy Khuê đã tìm thấy và trao trả tài sản, tiền cho chủ nhân đánh rơi.
Cơ quan Công an trao trả tài sản cho người nước ngoài đánh rơi

Cơ quan Công an trao trả tài sản cho người nước ngoài đánh rơi

Cụ thể, ngày 8-7, Công an phường Quảng An tiếp nhận tin báo của ông Chan Kim Choy, quốc tịch Malaysia về việc ông đánh rơi 1 chiếc ví, bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, thẻ ngân hàng và 2 triệu tiền VNĐ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quảng An tổ chức rà soát lại toàn bộ tuyến đường di chuyển của ông Chan Kim Choy. Ngay sau đó, công an đã tìm thấy tài sản bị mất của người này đồng thời trao gửi lại chủ nhân.

Nhận được tài sản, ông Chan Kim Choy đã vô cùng xúc động và viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an và bày tỏ sau sự việc này càng cảm thấy yên tâm hơn khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam

Trước đó, khoảng 16h40 ngày 7-7, Công an phường Thụy Khuê tiếp nhận đơn trình báo của anh Tiêu Chí Văn (SN 1984), quốc tịch Trung Quốc về việc để quên 1 chiếc ví da màu nâu trên xe ô tô dịch vụ màu trắng khi di chuyển từ huyện Quốc Oai, TP Hà Nội đến trước Trung tâm Phụ nữ số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Khi đó, anh Văn cho biết trong ví có 20 triệu tiền mặt, 3000 nhân dân tệ, giấy tờ tùy thân và hộ chiếu.

Cơ quan Công an trao trả tài sản người đánh rơi

Cơ quan Công an trao trả tài sản người đánh rơi

Nhận được thông tin, công an đã khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh và làm rõ chiếc xe ô tô đã chở anh Văn. Chỉ sau 1 giờ, công an đã xác định chiếc xe có nhãn hiệu Mitsubishi Expander, lái xe tên Nguyễn Thông Q. nên liên hệ với lái xe này để xác minh số tài sản anh Văn để quên trên xe và yêu cầu anh Q. giao nộp ví da và toàn bộ tài sản.

Đến 17h50 cùng ngày, Công an phường Thụy Khuê và anh Q. đã tiến hành bàn giao chiếc ví cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ tùy thân cho anh Văn. Nhận lại được tài sản, anh Văn rất vui mừng và cảm ơn sâu sắc đến cán bộ chiến sĩ Công an phường Thụy Khuê đã tận tâm, nhiệt tình giúp đỡ tìm lại tài sản.