Nhanh chóng phối hợp tìm và trả lại nhiều tài sản giá trị cho công dân

ANTD.VN - Do sơ ý, anh AKSHAT SINGH PORAS (quốc tịch Ấn Độ) đã để quên chiếc túi khi vào thăm danh thắng chùa Trấn Quốc. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội đã nhanh chóng xác minh...

Anh AKSHAT SINGH PORAS vui mừng nhận lại tài sản

Khoảng 9h ngày 10-10, anh AKSHAT SINGH PORAS, tới CAP Yên Phụ trình bày về việc trong quá trình thăm quan chùa Trấn Quốc, đã sơ ý để quên chiếc túi đựng hộ chiếu và vật dụng cá nhân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, CAP Yên Phụ đã tổ chức rà soát, và tìm được chiếc túi để trao trả cho du khách người Ấn Độ. Anh AKSHAT SINGH PORAS rất vui mừng, trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của CAP Yên Phụ.

Tiếp đó, khoảng 8h30 ngày 12-10, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ tiếp nhận 1 chiếc ví da cầm tay do chị Trần Thị Hạnh (SN 1977, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên), nhặt được trên đường Lạc Long Quân. Qua kiểm tra sơ bộ, trong chiếc ví có hơn 50 triệu đồng và một số giấy tờ tuỳ thân mang tên Nguyễn Quang Thanh ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.

CAP Xuân La và chị Hạnh cùng trao trả tài sản cho chủ nhân đánh rơi

Ngay sau khi tiếp nhận tài sản, Công an phường Xuân La đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, rà soát tìm chủ tài sản để trao trả lại.

Được Công an phường Xuân La liên hệ thông báo đến nhận lại tài sản đánh rơi, anh Nguyễn Quang Thanh (SN 1977, ở phường Ô Chợ Dừa), là chủ nhân số tài sản vui mừng bày tỏ: “Tôi cảm ơn về nghĩa cử, hành động đẹp của chị Thanh, và đặc biệt cảm ơn tới tinh thần, trách nhiệm của CBCS CAP Xuân La đã giúp tôi nhanh chóng tìm lại tài sản bị đánh rơi”.