Ngày 19- 7, anh Nguyễn Xuân Lan, chuyên kinh doanh săm lốp và có kho hàng ở đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đến CAP sở tại trình báo, đêm 18 rạng sáng 19, kẻ gian đã đột nhập kho hàng, lấy đi gần hết số săm, lốp trong kho. Thiệt hại tài sản ước tính hơn 100 triệu đồng. Điều lạ lùng là hiện trường vụ trộm không để lại dấu vết cạy phá, mặc dù, cửa kho có đến 3 lớp khóa.
2 nhân viên gian: Kiên, Cường
Một phần tang vật vụ án
Rạng sáng 19- 7, do đã bàn bạc trước, Cường lấy xe tải chuyên chở hàng đánh thẳng đến kho. Lúc này, Kiên đã mở sẵn cửa kho. Trong đêm tối, 2 tay nhân viên gian hì hụi khuân hàng tạ săm, lốp mới tinh lên ô tô, rồi tìm cách tiêu thụ cho Nguyễn Quốc Hoàn, trú ở Đông Ngạc, Từ Liêm. Hoàn kinh doanh sửa chữa xe máy nên đã “nhập” số săm, lốp của Kiên, Cường với giá hơn 40 triệu đồng.
Cho đến khi bị “mời” đến cơ quan công an, Cường đã “kịp” dùng 6 triệu đồng trong tổng số 20 triệu đồng được chia để mang đi trả nợ tiền thua cờ bạc. Cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm, lập hồ sơ xử lý Kiên, Cường về hành vi trộm cắp; đang củng cố, xem xét xử lý hành vi của Nguyễn Quốc Hoàn theo tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.