Nhân tai nguy hơn thiên tai

(ANTĐ) - Hai Lúa lo lắng: - Chú Trùm, cô Hến, chú Nghêu, chú Ốc vẫn bình yên chứ?
Nhân tai nguy hơn thiên tai ảnh 1
- Vâng, chúng em vẫn bình thường. Nhưng sao anh Hai lại có vẻ lo lắng thế? - Vì nghe nói ngoài đó có bão Hanna, gây mưa lớn. Hải Phòng có lốc xoáy, mưa lớn, cây đổ làm chết và bị thương nhiều người lắm hả? - Quả là thời tiết rất xấu. Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có mưa lớn, giông, lốc xoáy, có nơi bị lũ. Nhưng nhờ dự báo thời tiết của ta tốt nên nhân dân chủ động đề phòng. - Ngoài đó mưa lớn, chắc là nhiều đường bị ngập? - Bình thường mưa to nhiều tuyến đường, điểm nóng về ngập cũng đã… ngập, khi có bão kết hợp mưa lũ nữa thì mênh mông. - Trong này cũng thế. Không chỉ chống mà ta còn tập sống chung với mưa bão và ngập lụt nữa. - Đúng là phải như thế. Vì không tập sống chung với thiên tai thì ta cũng… bó tay thôi. - Sao lại bó tay khi ta vẫn kiên quyết chống bão, chống ngập? - Không bó tay sao được vì thiên tai liên quan đến… nhân tai. Hến gật gù: - Bác Trùm nói không ngoa, chính con người không hạn chế được thiên tai mà còn làm cho họa này ngày càng lớn thêm. - Hiểu rồi, nạn phá rừng không có hồi kết, hạ tầng cơ sở không cải thiện được bao nhiêu, trong khi đó bê tông hóa ngày càng rầm rộ. Rừng không giữ được nước, dòng chảy bị lấp kín, nước có chỗ nào thoát đâu mà không ngập, không lũ chứ? Trùm Sò thở dài: - Bởi thế nên nhân tai xem ra còn nguy hơn thiên tai.