Nhạc sĩ Đức Huy: "Không tin vào sự an toàn do bám víu"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 17 năm sau live-conert mà nhạc sĩ Đức Huy tự nhận là "không thành công lắm" ở TP.HCM, ông mới mạnh dạn làm đêm nhạc riêng thứ hai và lần này là tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Đức Huy bảo, ông tin rằng để làm một điều gì đó, nếu chỉ có yếu tố thích hợp thì vẫn chưa đủ, mà cần có cả thời điểm phù hợp nữa. Bản thân ông cũng tin vào chữ "duyên", như việc làm live-concert này cũng vậy. Chuyện là trong lần ra Hà Nội chơi và tình cờ gặp một người bạn đi ăn chả cá cùng, người này hỏi ông nghĩ thế nào nếu làm một chương trình biểu diễn ở đây.

Vài hôm sau, người bạn đó liên hệ lại và bảo với ông rằng: "Đủ duyên rồi, anh làm đi, chọn một cái tên cho chương trình đi". Khi ấy ông nghĩ đến chữ "Duyên" nhưng nếu đặt tên này thì chỉ e rằng không bán được vé và chợt nghĩ đến cái tên "Những gì đến tự nhiên", tức là để mọi việc xảy ra một cách tự nhiên thay vì uốn nắn theo ý mình. Ông bộc bạch, sau khi may mắn sống sót sau đại dịch Covid-19, ông học được nhiều điều, trong đó bài học lớn nhất là buông bỏ để mọi chuyện đến và đi theo tự nhiên, không phải suy nghĩ căng thẳng bởi nhiều khi bệnh tật ốm đau cũng là do con người nghĩ ngợi quá nhiều, không để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên.

"Tôi nghĩ thế gian này điều gì cũng như ý mình thì tốt đẹp biết bao nhiêu nhưng sự thật có nhiều yếu tố, đôi khi không như ý. Hy vọng live-concert này sẽ được khán giả yêu mến đón nhận." - nhạc sĩ Đức Huy bày tỏ, đồng thời chia sẻ với ông thì việc làm live-concert ở Hà Nội cũng là cái duyên đến với mình ở tuổi 77, khi mảnh đất này đã ghi dấu rất nhiều cảm xúc trong trái tim ông.

Trải lòng về chương trình "Những gì đến tự nhiên", nhạc sĩ Đức Huy hài hước bảo, ông vẫn nói với mọi người rằng mình tuy tuổi cao nhưng "điếc không sợ súng", nên nếu có đứng biểu diễn trước hàng nghìn khán giả, ông cũng sẽ cảm thấy thoải mái và sẵn sàng "cháy" hết mình chứ không quá run hay lo sợ. Vị nhạc sĩ tài hoa khẳng định, càng đông khán giả thì ông càng cảm thấy "hăng" vì nhận được nhiều năng lượng.

Cũng theo nhạc sĩ Đức Huy, ông cho rằng phần lớn những người đến với âm nhạc của mình, với cuộc đời mình đều là đến tự nhiên. Ngẫm lại, ông nhận ra càng về sau này, dù trong nghệ thuật hay đời thường, ông cũng để mọi chuyện, mọi thứ diễn ra theo đúng kiểu "trôi theo dòng", hình dung nôm na thì giống như ông thấy mình đang buông tay nằm lờ lững để dòng đời, dòng nhạc trôi đâu thì trôi, không thích bám víu vào đâu cả vì cảm thấy không tin vào sự an toàn từ việc bám víu vào cái gì.

Khi được hỏi liệu có chia sẻ gì về người bạn đời kém mình 44 tuổi và các con trên sân khấu live-concert sắp tới không, nhạc sĩ Đức Huy giãi bày, ông quan niệm gia đình là góc riêng tư và không thích "khoe", dù hiện tại cuộc sống của ông đang rất hạnh phúc. Nói như lời các bạn trẻ hay dùng thì ông không có ý định "flex" đời sống riêng của mình. Thay vào đó, ông chỉ muốn thư giãn, tận hưởng những gì cuộc đời mang đến cho mình.

Ông nói vui, nếu như trước kia ông có cơ hội đọc ngược tuổi, kiểu như "75 thành 57, 76 thành 67" thì ở tuổi 77 hiện tại, có đọc ngược cũng vẫn không làm mình trẻ hơn được. Bởi vậy, live-concert lần này diễn ra ở một thời điểm mà với ông là vô cùng đặc biệt. Trong đêm nhạc, ông cũng sẽ tự chơi guitar và hát 3-4 bài, trong đó ca khúc "Tiếng đàn guitar" ông sẽ hát một mình với đàn, một số ca khúc khác thì ông sẽ hát song ca, hát tam ca với các ca sĩ khác.

Nhắc về quãng thời gian "trầm" nhất trong sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ, với ông thì trầm bổng đều là những yếu tố quan trọng cần thiết trên chặng đường của mỗi người. Nhưng có lẽ giai đoạn tinh thần xuống nhất là khi ông mới sang định cư ở nước ngoài, làm quen với văn hóa, nếp sống mới. Khoảng 10 năm kể từ khi sống xa xứ, ông không sáng tác, sau đó, vượt qua khó khăn ông lại sáng tác sung sức trở lại với các ca khúc: Yêu em dài lâu, Đường xa ướt mưa

Live concert “Những gì đến tự nhiên” sẽ diễn ra vào tối 11-5-2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Hà Nội, tái hiện gần 30 ca khúc hay nhất đã tạo nên một cuộc đời âm nhạc rực rỡ, hào hoa và phong trần của nhạc sĩ Đức Huy. Rất nhiều bài hát hay được khán giả yêu thích và hát theo một thời, có thể kể đến như: Như đã dấu yêu, Đừng xa em đêm nay, Cơn mưa phùn, Tiếng mưa đêm, Trái tim ngục tù, Và con tim đã vui trở lại, Và tôi cũng yêu em, White sandy beach, Xin một ngày mai có nhau, Yêu em dài lâu, Yêu lần đầu, Tiếng đàn guitar, Mùa hè đẹp nhất, Đường xa ướt mưa… cùng hàng loạt ca khúc đình đám khác. Chương trình được dàn dựng bởi đạo diễn Ngãi Võ - cái tên quen thuộc với các nghệ sĩ và những sân khấu biểu diễn tại Việt Nam, từng làm nên các show diễn hàng đầu tại Việt Nam như “Tri âm” của ca sĩ Mỹ Tâm và “Sky tour” của ca sĩ Sơn Tùng. Đêm nhạc sự góp mặt của những tên tuổi đình đám của làng nhạc Việt như: Mỹ Linh, Bằng Kiều, Phương Vy, Nguyên Hà...và nhiều giọng ca trẻ đang được yêu mến hiện nay như: Quốc Thiên, Thịnh Suy...

Trong vai trò giám đốc âm nhạc cho live-concert của nhạc sĩ Đức Huy, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng cho biết, những ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy được yêu thích qua nhiều thế hệ. Nhiều bài hát quen thuộc nhưng cũng nhiều bài hát của ông mà anh chưa có dịp biết, tuy nhiên điều này lại là cảm hứng vì khi nghe bài hát mới sẽ không bị ảnh hưởng bởi những phiên bản cũ mà có thể thỏa sức sáng tạo với những bản phối mới.

"Với tôi, âm nhạc trong live concert lần này như sự giao thoa giữa các thế hệ. Tôi sẽ làm mới những bản hit cũ của nhạc sĩ Đức Huy để phù hợp với dòng chảy âm nhạc hiện nay." - nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng bày tỏ.