- Pakistan nóng 45 độ C, 148 người chết vì sốc nhiệt
- 450 người chết vì nắng nóng, Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp
Nhiệt độ đã tăng lên đến 44 độ C hôm 20-6 và giữ ở mức cao vào ngày hôm sau, thậm chí tại thành phố Karachi nền nhiệt đã chạm ngưỡng 45 độ C. Nắng nóng kéo dài cùng tình trạng mất điện lưới trên diện rộng khiến người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt, nhất là trong tháng lễ Ramadan của đạo Hồi.
Mohammad Kashif, một quan chức từ tổ chức từ thiện Edhi Welfare nói với Reuters: "Tính đến nay, chúng tôi đã nhận được tổng cộng 300 thi thể của những người chết vì sức nóng dữ dội, trong đó khoảng 250 thi thể đã được người thân đến nhận. Chúng tôi đang thúc giục họ chôn cất các xác chết càng sớm càng tốt, vì nguy cơ lây lan bệnh dịch là rất lớn”. Ông Kashif cũng cho biết những thi thể không có người nhận sẽ nhanh chóng được chôn cất để tạo không gian cho nhà xác.
Trong khi đó, hàng trăm người khác đang được điều trị vì sốc nhiệt, sốt và mất nước. Cô Seemi Jamali, một y tá của bệnh viện Jinnah nói rằng hầu hết các bệnh nhân đều rất yếu do họ đang ăn chay trong tháng lễ Ramadan.
Đây là đợt nắng nóng tồi tệ nhất ở Pakistan trong vòng một thập kỷ qua, tuy nhiên các nhà khí tượng học dự đoán, thời tiết sẽ mát mẻ trở lại vào những ngày tới do có sự xuất hiện của những cơn mưa lớn.
Chùm ảnh người dân Pakistan tử vong vì nắng nóng: