Nhà sản xuất phim kinh dị “Mười” tiết lộ khai thác chuyện tình tay ba

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 15 năm sau thành công của phim chiếu rạp khai thác đề tài kinh dị “Mười: Truyền thuyết về bức chân dung”, phần 2 của bộ phim này chính thức được sản xuất với tên gọi “Mười: Lời nguyền trở lại”.
Bộ ba diễn viên Hồng Ánh, Anh Thư, Bình Minh trong “Mười: Lời nguyền trở lại”

Bộ ba diễn viên Hồng Ánh, Anh Thư, Bình Minh trong “Mười: Lời nguyền trở lại”

Phim “Mười” ra rạp năm 2007, có tên đầy đủ ban đầu là “Mười: Truyền thuyết về bức chân dung”, được xem là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện trở lại của thể loại này trên màn ảnh rộng kể từ sau năm 1975. Những thước phim kể về mối tình tay ba ngang trái giữa Mười (Anh Thư đóng) với họa sĩ Nguyễn (Bình Minh đóng) - người đàn ông đã sánh duyên với vị hôn thê giàu có nhưng rất tàn ác tên Hồng (Hồng Ánh đóng).

Theo kế hoạch thì phần 2 bộ phim kinh dị về “ma” Mười sẽ ra rạp vào ngày 30-9-2022. Mới đây, phía nhà sản xuất phim bất ngờ tung ra tập phim ngắn “Mười - Nguyên - Hồng” giới thiệu về 3 nhân vật chủ chốt trong phim. Trong tập phim ngắn này, người vợ do Hồng Ánh đóng vẫn nuôi lòng hận thù với kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc riêng của mình là Mười, đồng thời không tỏ ra ân hận một chút nào về những điều tàn ác đã làm với nhân tình của chồng. Trong khi đó, Nguyễn lại cho rằng chuyện cũ đã qua và mong nhân tình xấu số năm xưa nên “siêu thoát” sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, “ma” Mười khẳng định mọi chuyện chưa kết thúc và sẽ nguyền rủa tất cả những kẻ phụ tình, bội bạc.

Đạo diễn Hằng Trịnh cho biết “Mười: Lời nguyền trở lại” sẽ dành nhiều phân đoạn để nói về tuyến truyện của bộ ba này. Cụ thể, phần phim mới sẽ có sự gắn kết với bi kịch của Mười, Nguyễn và Hồng. Ý tưởng xuyên suốt phần 2 sẽ là một câu chuyện thời hiện đại nhưng liên hệ đến sự kiện quá khứ. Bên cạnh các cảnh “dọa ma” ghê rợn, bộ phim sẽ nói lên chủ đề chung về tình yêu, thù hận và nỗi lòng phụ nữ.

Chia sẻ về việc nhận lời tái xuất trong “Mười: Lời nguyền trở lại”, diễn viên Anh Thư tâm sự, cô cảm thấy hứng thú với kịch bản dù bản thân vẫn còn rất ám ảnh và sợ với hình tượng nhân vật này. Nữ diễn viên nói thêm, Mười là vai diễn đặc biệt nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp diễn xuất, một vai có thể nói là “để đời” vì cảm xúc mà nó mang lại. Sau khi đóng phần phim trước, cô từng bị ám ảnh nặng, có lúc nằm ngủ trong khách sạn cũng thấy như có hiện tượng lạ. Nhiều lúc cô phải nói chuyện với người thân để khuây khỏa cảm giác lạnh gáy. Trong phần phim này, Anh Thư sẽ tiếp tục thực hiện một số cảnh kinh dị. Anh Thư tiết lộ, nhiều cảnh trong phim đòi hỏi cô phải hóa trang và chuẩn bị tâm lý rất kỹ để vào vai ma. Sau khi hóa trang xong, cô nhìn vào gương và nỗi sợ năm xưa lại ùa về.