Thông tin trên được con gái ông, Clare Faas cho biết. Từng là trưởng đại diện bộ phận ảnh của hãng AP ở Sài Gòn trong 1 thập kỷ bắt đầu từ năm 1962, ông Horst Faas không chỉ đưa tin về cuộc chiến mà còn tuyển dụng và đào tạo những nhiếp ảnh trẻ người Việt và nước ngoài. Kết quả là “đội quân của Horst” gồm những nhiếp ảnh trẻ đã tỏa đi khắp nơi chụp được những bức ảnh giá trị.
Là người gốc Đức, ông Horst gia nhập hãng tin AP của Mỹ năm 1956. Nổi tiếng với những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam, ông Horst đã giành 4 giải thưởng lớn về ảnh trong đó có giải Pulitzer danh giá năm 1965.