Người thương binh nhiễm chất độc da cam vỡ oà hạnh phúc khi nhận lại 300 triệu đồng bị lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Niềm vui hạnh phúc của người thương binh bị nhiễm chất độc hoá học da cam, Tạ Quang Thìn như vỡ òa khi được các chiến sỹ Công an huyện Thạch Thất đến tận nhà trao trả lại tài sản cả đời vợ chồng ông tích cóp được. Nó càng ý nghĩa hơn đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 27.7

Người cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ - Tạ Quang Thìn năm nay đã 82 tuổi, ở thôn Phú Đa 2, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông rời quê lên đường nhập ngũ, để lại vợ và 1 người con trai. Ngày trở về, ông bị nhiễm chất độc hoá học da cam.

Trên người bộ đội cụ Hồ năm ấy đầy vết thương tích của chiến tranh. Vết đạn bắn, vết mổ dọc dài ở bụng, chấn thương đến mất cả thính giác sau trận đánh ở Thành cổ Quảng Trị... Những thương tích khiến ông mất khả năng lao động khi trở về quê hương. Không chỉ vậy, những mất mát do chất độc màu da cam còn đeo đẳng đến các thế hệ con, cháu ông.

Ốm yếu, bệnh tật, không khả năng lao động, khiến cuộc sống của gia đình ông ngày một khó khăn. Tích cóp mãi đến cuối cuộc đời, hai vợ chồng ông mới tiết kiệm được 2 sổ tiết kiệm 300 triệu đồng và 30 triệu đồng.

Khoảng 7h sáng 14/9/2020, bà Phí Thị Lịch, 76 tuổi, vợ của ông Tạ Quang Thìn, đi chợ phiên Nủa tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, để mua lá thuốc Trinh nữ hoàng cung và xạ đen để về chữa bệnh tuyến tiền liệt cho chồng.

Trên đường về, bà Lịch gặp 3 đối tượng nữ câu kết giăng bẫy lừa đảo. Chúng phân vai là người bán thuốc, người bệnh và người mua thuốc để lừa bà Lịch mua loại quả có tên "Bạch quả" kèm lời quảng cáo chắc chắn chữa khỏi bệnh cho chồng bà.

Đánh vào tâm lý "có bệnh vái tứ phương", màn kịch của 3 đối tượng đã lừa được bà Lịch. Bà Lịch đồng ý mua 1 túi "Bạch quả" của chúng với giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên, do đi chợ phiên không mang đủ tiền, bà Lịch về nhà lấy sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút tiền để đưa cho các đối tượng lừa đảo.

Cán bộ Đội CSHS CAH Thạch Thất đến nhà trao tận tay số tiền 300 triệu đồng cho vợ chồng ông Tạ Quang Thìn

Cán bộ Đội CSHS CAH Thạch Thất đến nhà trao tận tay số tiền 300 triệu đồng cho vợ chồng ông Tạ Quang Thìn

Do tuổi già, sức yếu, mắt mờ, chậm chạp, tai cũng nghễnh ngãng, bà Lịch mang nhầm quyển sổ tiết kiệm 300 triệu đồng ra ngân hàng rút. Nhận tiền từ ngân hàng xong bà mang đưa các đối tượng đổi lấy thuốc. Khi về đến nhà bà tá hoả lên khi biết mình bị lừa. Loại "Bạch quả" bà mua được một thầy thuốc đông y cho biết không phải dược phẩm, không có công dụng như lời mời chào của các đối tượng.

Biết mình bị lừa, bà Lịch đã mang số "tiên dược" cùng đơn trình báo lên CAH Thạch Thất.

Nhân chứng, vật chứng, tài liệu điều tra có quá ít, tuy nhiên sau gần 2 năm nỗ lực phá án, truy bắt các đối tượng, ngày 25-7, Cơ quan CSĐT CAH Thạch Thất đã phá án thành công, bắt 3 đối tượng lừa đảo trong vụ án và trao trả lại tài sản 300 triệu cho vợ chồng ông Tạ Quang Thìn.

Tại ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong thôn Phú Đa 2, ông Tạ Quang Thìn không giấu nổi xúc động, hạnh phúc vô bờ bến khi nhận lại số tiền bị lừa. "Trước đây tôi là lính cụ Hồ, cùng đồng đội từng bắn phá được một chiếc máy bay của địch. Chiến công đấy của tôi đã được khen thưởng, thăng chức. Giờ đây, thấy các chiến sỹ Đội Cảnh sát hình sự, CAH Thạch Thất phá án được như vậy, tôi rất khâm phục. Tôi sẽ viết thư cảm ơn các anh. Gia đình chúng tôi mang ơn các anh nhiều lắm!", ông Tạ Quang Thìn xúc động chia sẻ.